Mexico đã giành chiến thắng 2-0 trước Ecuador trong trận đấu thuộc vòng bảng World Cup 2026 diễn ra vào sáng 1/7 (giờ Việt Nam) trên sân Mexico City. Trận đấu bị hoãn 1 giờ do thời tiết xấu nhưng không ảnh hưởng đến tinh thần của đội chủ nhà.
Diễn biến hiệp 1: Mexico áp đảo và ghi hai bàn
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Mexico tràn lên tấn công và liên tục gây sức ép lên khung thành Ecuador. Trong 15 phút đầu, Gilberto Mora, Luis Romo và Raul Jimenez đều có cơ hội mở tỷ số. Bên phía Ecuador, John Yeboah suýt tạo bất ngờ với cú dứt điểm trúng mép ngoài cột dọc ở phút 18.
Phút 22, nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp. Roberto Alvarado thực hiện đường chuyền vượt tuyến chính xác để Julian Quinones băng xuống phá bẫy việt vị, tung cú sút uy lực hạ gục thủ môn Hernan Galindez, mở tỷ số cho Mexico. Đến phút 31, Quinones tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo thuận lợi giúp Raul Jimenez dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt trong sự bùng nổ của các khán đài.
Hiệp 2: Mexico kiểm soát thế trận, Ecuador mất người
Sang hiệp 2, Mexico chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Hàng phòng ngự với bộ đôi Cesar Montes và Johan Vasquez chơi chắc chắn, hóa giải mọi nỗ lực tấn công của Ecuador. Cả hai trung vệ cũng nhiều lần uy hiếp khung thành đối phương từ các tình huống cố định. Thủ môn Raul Rangel tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc, giữ sạch lưới trận thứ tư liên tiếp, góp phần giúp Mexico khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.
Những phút cuối, Ecuador càng rơi vào thế bất lợi khi trung vệ Piero Hincapie phải nhận thẻ đỏ rời sân. Đây là chiến thắng thứ hai của Mexico trước một đại diện Nam Mỹ trong lịch sử các kỳ World Cup, đều trước Ecuador dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Javier Aguirre, sau lần đầu tại World Cup 2002.
Kết quả và dấu mốc lịch sử
Với kết quả này, Mexico nối dài chuỗi toàn thắng tại World Cup 2026 và giành quyền vào vòng 1/8. Đội chủ nhà sẽ trở lại sân Mexico City vào ngày 6/7 để gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Cộng hòa Dân chủ Congo. Một dấu mốc đáng chú ý khác là tiền vệ Gilberto Mora (17 tuổi 259 ngày) trở thành cầu thủ 17 tuổi thứ hai trong lịch sử đá chính ở một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup, sau huyền thoại Pele của Brazil tại World Cup 1958. Cầu thủ xuất sắc nhất trận được bình chọn là Julian Quinones (Mexico).



