CĐV Man United ôm đầu tuyệt vọng, kế hoạch cắt tóc đổ bể vì VAR
CĐV Man United chết lặng vì VAR, kế hoạch cắt tóc đổ bể

CĐV Man United ôm đầu tuyệt vọng, kế hoạch "xuống tóc" đổ bể vì VAR

Người hâm mộ nổi tiếng Frank Illett đã trải qua khoảnh khắc "chết lặng" khi chứng kiến VAR từ chối bàn thắng của Casemiro, khiến Manchester United chỉ có thể hòa West Ham 1-1 ở vòng 25 Premier League rạng sáng 11-2. Kết quả này đồng nghĩa với việc kế hoạch cắt tóc sau 500 ngày chờ đợi của anh một lần nữa phải hoãn lại.

Giấc mơ tan vỡ trong gang tấc

Trước trận đấu tại London, đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick đã có 4 chiến thắng liên tiếp. Với lời hứa chỉ cắt mái tóc "hoang dã" khi "Quỷ đỏ" thắng 5 trận liền, Illett đã chuẩn bị sẵn tông-đơ và tổ chức buổi livestream theo dõi trực tiếp cùng hơn 150.000 khán giả.

Con số này tăng vọt lên 265.000 người khi trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Mọi hy vọng của Illett gần như tan biến khi tiền vệ Tomas Soucek mở tỉ số cho West Ham ở phút 50, nhưng được thắp sáng trở lại không lâu sau đó.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khoảnh khắc nghiệt ngã từ công nghệ VAR

Casemiro tưởng chừng đã trở thành người hùng khi đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng VAR đã can thiệp và từ chối bàn thắng do tiền vệ người Brazil rơi vào thế việt vị trong gang tấc. Dù Benjamin Sesko gỡ hòa 1-1 ở phút 90+6, thời gian còn lại không đủ để Man United tìm kiếm chiến thắng thứ 5 liên tiếp.

Chứng kiến diễn biến đầy kịch tính, CĐV nổi tiếng Illett chỉ biết ôm đầu bất lực, lắc mái tóc xù trong tuyệt vọng. Anh thừa nhận: "Tôi đã đi quá xa để có thể bỏ cuộc vào lúc này".

Hành trình chờ đợi kéo dài 500 ngày

Với những gì đã hứa, Illett sẽ chỉ có thể "xuống tóc" nếu Man United thắng liền 5 trận tiếp theo, khởi đầu bằng trận làm khách Everton ngày 24-2. Câu hỏi đặt ra là anh sẽ còn phải chờ thêm bao lâu nữa, trong bối cảnh đã gần 2 năm chưa một lần bước vào tiệm cắt tóc.

Lần gần nhất Illett cắt tóc là vào tháng 10-2024. Sau 1 năm, mái tóc của anh dài thêm hơn 18 cm và đến mốc 500 ngày đã tăng lên khoảng 25 cm, biến anh thành hiện tượng mạng xã hội được nhiều người quan tâm.

Những bất tiện không ngờ từ mái tóc "kỷ lục"

Chia sẻ với truyền thông, Illett cho biết anh không "đổi đời" nhờ trào lưu này: "Tôi không phải triệu phú. Thu nhập của tôi không cao như nhiều người tưởng tượng. Tôi thề không cắt tóc khi Man United không thắng 5 trận liền chẳng phải vì tiền".

Về những bất tiện vì mái tóc quá dài, anh thừa nhận: "Khó chịu nhất là việc bị che tầm nhìn. May mà tôi đeo kính, gọng kính giúp đỡ phần nào. Nhiều lúc tôi gần như không nhìn rõ. Mái tóc này thực sự cần phải được cắt đi".

Giờ đây, tất cả hy vọng của Frank Illett đang đặt vào 5 trận đấu tiếp theo của Manchester United. Liệu "Quỷ đỏ" có giúp người hâm mộ trung thành này thực hiện được lời hứa sau hành trình dài chờ đợi, hay mái tóc 25 cm sẽ còn tiếp tục dài thêm nữa?

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình