Đội tuyển Malaysia đối mặt án phạt nặng từ AFC sau phán quyết của CAS
Sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên gần như toàn bộ án phạt của FIFA, chỉ cho phép 7 cầu thủ liên quan được tập luyện và sinh hoạt cùng câu lạc bộ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và đội tuyển quốc gia này đang chuẩn bị đón nhận án phạt nghiêm trọng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Cơ quan bóng đá châu Á đã chuyển vụ việc lên Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC để tiến hành xem xét trước khi đưa ra quyết định kỷ luật chính thức, dự kiến trong tuần này.
Hậu quả nặng nề: Mất cơ hội dự Asian Cup 2027
Khả năng cao và chắc chắn, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 2 trận tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm trận thắng đội Nepal và đội tuyển Việt Nam, do sử dụng các cầu thủ vi phạm quy định của FIFA. Các trận đấu này đều bị xử thua với tỷ số 0-3, qua đó trao chiến thắng cho Nepal và đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam, hiện có 12 điểm, sẽ được cộng thêm 3 điểm và vươn lên giành ngôi đầu bảng, chính thức lấy vé dự Asian Cup 2027. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm, từ 15 điểm hiện nay chỉ còn 9 điểm và chỉ có thể xếp thứ 2. Trận đấu vào ngày 31.3 giữa hai đội tại sân Thiên Trường ở Ninh Bình giờ đây chỉ còn mang tính chất thủ tục, với giờ thi đấu chính thức được ấn định vào lúc 19 giờ theo quyết định của AFC.
HLV và CEO im lặng, nghi ngờ bỏ mặc đội tuyển
Trong bối cảnh này, HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Cklamovski và Giám đốc điều hành (CEO) Rob Friend đều im lặng một cách đáng ngờ, làm dấy lên nghi ngờ rằng họ đang tính toán đường "bỏ chạy" khỏi đội tuyển. Mục tiêu níu kéo cơ hội dự Asian Cup 2027 đã hoàn toàn tắt ngấm, khiến tương lai của bóng đá Malaysia trở nên bấp bênh.
Trước khi CAS ra phán quyết sau phiên điều trần kết thúc ngày 27.2, ông Rob Friend từng tuyên bố "rất lạc quan" rằng FAM và 7 cầu thủ sẽ được nhẹ tội, thậm chí có khả năng thắng kiện. HLV Cklamovski cũng liên tục khẳng định: "Tôi vẫn ở đây (tiếp tục làm HLV đội tuyển Malaysia), dù đã có cơ hội rời đi từ 6-7 tháng trước".
Tuy nhiên, sau khi phán quyết của CAS được công bố, cả hai nhân vật chủ chốt này đều hoàn toàn im lặng. Ông Cklamovski từng trả lời phỏng vấn báo Timesport của Malaysia rằng: "Việc tôi vẫn ở lại đây đến thời điểm này là vì vẫn luôn giữ niềm tin rất lớn chúng ta còn nguyên cơ hội dự Asian Cup 2027. Chúng tôi vẫn đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu then chốt với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3".
Phản ứng bức xúc từ cựu trưởng đoàn đội tuyển
Cựu trưởng đoàn đội tuyển Malaysia, ông Kamarul Ariffin, đã bày tỏ sự bức xúc mạnh mẽ trước tình hình hiện tại. Ông cho biết: "Dù có như thế nào, đội tuyển Malaysia vẫn phải chuẩn bị thi đấu một cách tốt nhất. Thế nhưng, Wisma FAM ở Kelana Jaya (trụ sở của FAM) đã như bị bỏ hoang ngay khi phán quyết của CAS không có lợi cho họ. HLV và CEO đội tuyển đang ở đâu? Cho đến nay (9.3), chúng tôi vẫn không thấy bất cứ kế hoạch và công tác chuẩn bị nào thật sự cụ thể từ họ".
Ông Kamarul Ariffin nhấn mạnh thêm: "Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn diễn ra như kế hoạch. Tôi chưa thấy bất kỳ động thái nào từ vị CEO đẳng cấp thế giới, Rob Friend, để đối mặt với trận đấu này. Trong khi người hâm mộ luôn rất háo hức chờ đợi sự chuẩn bị của đội tuyển. Trận đấu này phải được tổ chức nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì về công tác chuẩn bị".
Ông cũng đề cập đến mong muốn của người hâm mộ: "Người hâm mộ bóng đá Malaysia đã bày tỏ mong muốn rằng, quyền công dân của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép phải bị thu hồi. Nếu FAM cảm thấy rằng yêu cầu của người hâm mộ không quan trọng, vẫn muốn tuân theo khuôn mẫu của FAM và không coi trọng người hâm mộ, thì họ hãy cứ tiếp tục với những gì được cho là cần thiết".
Tình thế hiện nay đã thay đổi hoàn toàn so với những tuyên bố lạc quan trước đó. Sự im lặng của HLV Cklamovski và CEO Rob Friend không chỉ làm dấy lên nghi ngờ về việc bỏ mặc đội tuyển, mà còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong bóng đá Malaysia, khi hy vọng dự Asian Cup 2027 đã tan biến và tương lai của đội bóng trở nên mờ mịt.



