Mẹ vượt 400 km xem con thi đấu bóng đá: 'Tim đập thình thịch'
Mẹ vượt 400 km xem con thi đấu bóng đá

Trận đấu căng thẳng và tình mẫu tử ấm áp tại TNSV THACO cup 2026

Chiều ngày 8 tháng 3, trong khuôn khổ vòng chung kết bảng B của giải bóng đá sinh viên TNSV THACO cup 2026, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã thể hiện sức mạnh vượt trội với thế trận áp đảo. Họ tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn và cuối cùng đánh bại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0. Bàn thắng mở tỷ số được ghi bởi Nguyễn Phú Hồng Phúc (số 10) ở phút thứ 58, và Nguyễn Phạm Đăng Khoa (số 7) đã ấn định chiến thắng ở phút thứ 79.

Hành trình xúc động của người mẹ đến từ TP.HCM

Trên khán đài của Sân vận động Trường Đại học Nha Trang, giữa hàng ngàn cổ động viên sôi nổi, bà Phan Thị Doanh (43 tuổi, đến từ xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh) đã không rời mắt khỏi khung thành nơi con trai mình, thủ môn Phạm Gia Bảo (sinh viên năm 2 khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm TP.HCM), đang thi đấu. Mỗi pha bóng nguy hiểm áp sát khung thành đều khiến bà Doanh nín thở, hai tay siết chặt lại trong sự lo lắng tột độ.

Bà Doanh chia sẻ: "Xem con thi đấu, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, tim cứ đập thình thịch mỗi khi bóng bay về phía con. Tuy nhiên, nhìn thấy con trên sân cỏ, trưởng thành và đang sống với đam mê của mình, tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc vô cùng." Đây là lần đầu tiên bà đặt chân đến thành phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), và cả gia đình đã có mặt tại đây được 4 ngày, với kế hoạch lên đường trở về vào tối nay. Bà không giấu được sự ấn tượng trước vẻ đẹp của Nha Trang và khuôn viên xanh mát của Trường Đại học Nha Trang, nơi đang tổ chức giải đấu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bà Doanh nói thêm: "Nha Trang thật sự rất đẹp, trường học cũng tuyệt vời. Dù đường xa xôi, nhưng được đi cổ vũ và chứng kiến con thi đấu như thế này, tôi thấy chuyến đi hoàn toàn xứng đáng."

Hành trình bóng đá đặc biệt của thủ môn trẻ

Cùng có mặt trên khán đài, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (50 tuổi, bác của Gia Bảo) đã kể lại hành trình bóng đá đầy cảm xúc của cháu mình. Gia Bảo bắt đầu tập luyện bóng đá từ năm 6 tuổi và từng thi đấu cho đội tuyển U.11 của huyện Dầu Tiếng (nay thuộc tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý xa xôi và khó khăn trong việc đi lại, cậu bé đã phải tạm gác lại giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp để tập trung vào việc học hành.

Bà Hằng tâm sự: "Bảo đam mê bóng đá từ nhỏ, và gia đình rất tiếc nuối khi cháu phải dừng lại. Giờ đây, thấy cháu được thi đấu ở một sân chơi lớn như TNSV THACO cup 2026, tất cả mọi người đều vui mừng." Dù Gia Bảo hiện đang theo học ngành sư phạm, bà Doanh khẳng định sẽ hoàn toàn ủng hộ nếu con trai muốn quay lại với bóng đá trong tương lai. "Con có đam mê từ nhỏ, tôi không muốn cản trở. Dù con chọn con đường nào, trở thành giáo viên hay theo đuổi sự nghiệp bóng đá, tôi luôn ủng hộ," bà nói.

Phản ứng từ cổ động viên và tinh thần thi đấu

Mặc dù Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã nỗ lực hết mình, họ vẫn phải nhận thất bại trong trận ra quân. Tuy nhiên, thủ môn Phạm Gia Bảo, với chiếc áo số 1, đã để lại nhiều ấn tượng tích cực cho người hâm mộ. Nhiều cổ động viên đến từ Trường Đại học Nha Trang đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với màn trình diễn của anh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Diệu Thư, một sinh viên của Trường Đại học Nha Trang, chia sẻ: "Dù đội bóng thua trận, nhưng thủ môn của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã chiến thắng trong lòng chúng em. Chúng em sẽ tiếp tục cổ vũ cho đội bóng ở những trận đấu sắp tới." Sự có mặt của mẹ và gia đình trên khán đài đã trở thành nguồn động lực to lớn cho Gia Bảo. Anh tâm sự: "Em cảm thấy rất hạnh phúc khi có mẹ và người thân vượt qua quãng đường xa để đến cổ vũ. Dù thua trận đầu tiên, em và các đồng đội sẽ quyết tâm thi đấu tốt hơn trong các trận tiếp theo để tiến vào vòng trong của giải đấu."

Trận đấu không chỉ là một cuộc so tài thể thao mà còn là câu chuyện cảm động về tình mẫu tử và sự ủng hộ từ gia đình, làm nổi bật tinh thần thể thao và sự gắn kết trong cộng đồng sinh viên.