Thông tin gây chấn động làng bóng đá thế giới vừa được tiết lộ bởi Marc Kosicke, người đại diện của cựu huấn luyện viên Liverpool Jurgen Klopp. Theo đó, cả hai đại gia Premier League là Manchester United và Chelsea đều đã chủ động liên hệ mời vị chiến lược gia người Đức về dẫn dắt, nhưng đều nhận được cái lắc đầu dứt khoát.
Lời hứa với Liverpool là rào cản lớn
Nguyên nhân chính khiến Klopp từ chối hai ông lớn nước Anh mà không cần suy nghĩ nằm ở cam kết cá nhân của ông với câu lạc bộ cũ. Sau khi rời Liverpool vào cuối mùa giải 2023/24, Klopp đã tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ không dẫn dắt bất kỳ một CLB nào khác ở Anh Quốc. Đây được xem như một món quà chia tay đầy tình nghĩa dành cho The Kop và những cổ động viên đã gắn bó.
"Ngay cả MU và Chelsea cũng đã liên hệ, mặc dù Jurgen Klopp đã tuyên bố rõ ràng rằng, ông ấy sẽ không dẫn dắt bất kỳ một CLB nào khác ở Anh", Marc Kosicke xác nhận. Hiện tại, Klopp đang đảm nhận vai trò Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Tập đoàn Red Bull và cảm thấy "rất hạnh phúc" với công việc mới. Tuy nhiên, cánh cửa cho một sự trở lại với nghề huấn luyện chưa bao giờ đóng hoàn toàn.
Real Madrid - điểm đến duy nhất có thể?
Trong khi các CLB Anh không có cơ hội, một gã khổng lồ khác của châu Âu lại đang lọt vào tầm ngắm. Đó chính là Real Madrid. Chủ tịch Florentino Perez được cho là đang nhắm đến Klopp như một lựa chọn hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng dài hạn, bất chấp việc Alvaro Arbeloa đang tạm quản và có thành tích ấn tượng.
Theo tiết lộ từ nhà báo uy tín Ekrem Konur, mặc dù Klopp công khai phủ nhận ý định tái xuất đường biên ngay lúc này, nhưng ông thực sự có suy nghĩ về khả năng ngồi vào "ghế nóng" ở sân Bernabeu. Thậm chí, Konur còn tiết lộ những kế hoạch cụ thể nếu Klopp tiếp quản Real Madrid:
- Ông có thể chấp nhận bán đi các ngôi sao như Rodrygo và Eduardo Camavinga.
- Đội ngũ tuyển trạch sẽ được yêu cầu tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp thế giới.
- Một tiền vệ kiến thiết đẳng cấp, một "Toni Kroos mới", cũng nằm trong danh sách mong muốn.
Những thông tin này cho thấy, dự án Real Madrid có sức hút đặc biệt, đủ để khiến một huấn luyện viên đang tận hưởng kỳ nghỉ dài như Klopp phải cân nhắc nghiêm túc. Liệu lời hứa với Liverpool có ngăn được ông đến với một giải đấu khác, ở một đất nước khác? Câu trả lời có lẽ chỉ thời gian mới biết được.



