HLV Mai Đức Chung trải lòng về bà xã đảm đang và những hy sinh cho bóng đá nữ
HLV Mai Đức Chung chia sẻ về bà xã và sự nghiệp

Lần đầu tiên xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình The Khang Show, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có cơ hội trải lòng một cách sâu sắc về cuộc sống cá nhân và sự nghiệp sau khi rời xa sân cỏ. Ông dành nhiều lời ngợi kến cho người vợ của mình, mô tả bà là một người phụ nữ tuyệt vời, luôn tận tâm chăm sóc chồng con và quán xuyến mọi việc trong gia đình một cách chu toàn.

Người vợ là hậu phương vững chắc

Trong suốt những năm tháng dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ thi đấu tại các giải đấu quốc tế, bà xã của huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn là điểm tựa vững chắc, giúp ông yên tâm toàn tâm toàn ý cho công việc. Ông chia sẻ: "Nhiều lúc tôi suy nghĩ, nếu dành quá nhiều tình cảm cho gia đình thì công việc sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu tập trung hết mực cho sự nghiệp thì tình cảm gia đình lại bị xao nhãng. Chính vì vậy, tôi luôn cảm thấy bà xã ở nhà rất thiệt thòi. Bà ấy cũng ít có cơ hội được đi chơi, nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi để đưa vợ đi du lịch đây đó."

Những lời xin lỗi chân thành

Huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận, ông không thể đưa vợ đi cùng trong các chuyến công tác vì khối lượng công việc dày đặc, dẫn đến việc thiếu thời gian quan tâm, chăm sóc cho bạn đời. Ông cũng không ngần ngại tiết lộ rằng, đôi khi áp lực từ công việc khiến ông không kiềm chế được cơn nóng giận trước mặt vợ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông tâm sự: "Tôi đã có những lời nói và hành động không tốt với bà xã, vì vậy tôi luôn phải xin lỗi bà ấy. Công việc nhiều lúc quá bức xúc, như hồi năm 2010 khi tôi huấn luyện cho đội Becamex Bình Dương, chúng tôi thua liên tiếp hai ba trận. Lúc đó, tôi bị gọi lên chất vấn, nếu thua trận tiếp theo sẽ phải rời đi. Kết quả trận đấu lại là thất bại, đầu óc tôi căng thẳng tột độ, và khi vợ hỏi han, tôi đã có những phản ứng không hay. Tôi ân hận lắm, và đã phải nói chuyện để xin sự tha thứ từ vợ."

Ước mơ du lịch Hàn Quốc khi về hưu

Sau khi chính thức nghỉ hưu, huấn luyện viên Mai Đức Chung ấp ủ kế hoạch dẫn vợ đi du lịch tại Hàn Quốc, để cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc trong tuổi già. Ông nhấn mạnh, bà xã chính là người phụ nữ đảm đang, luôn hy sinh thầm lặng cho gia đình.

Gắn bó trọn đời với bóng đá nữ

Khi được hỏi về sự nghiệp, Mai Đức Chung thú nhận rằng ngoài bóng đá, ông không biết mình có thể làm được công việc gì khác. Nếu được quay lại tuổi 20, ông vẫn một lòng muốn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ. Trong quá trình huấn luyện, ông đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le của các cầu thủ nữ.

Ông kể lại: "Tôi từng phải đi vận động các nhà tài trợ để có kinh phí cho đội bóng đá nữ. Tôi không giấu giếm gì các em, tôi nói thẳng là mình xin được 200 triệu đồng để các em chia nhau, có tiền ăn Tết và mua quà cho gia đình. Tôi rất thương các em vì cuộc sống khó khăn trăm bề. Có em bố mất sớm, chỉ còn mẹ và hai đứa em, rồi em trai cũng qua đời vì tai nạn. Nhiều lúc, tôi phải bỏ tiền túi ra để giúp em mua thuốc cho mẹ, hoặc bớt tiền tiêu vặt của mình để hỗ trợ các em."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nguyên tắc nhưng luôn mềm mỏng

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, bản thân ông là một người nguyên tắc, nhưng trong một số tình huống, ông luôn cố gắng xử lý một cách mềm mỏng và uyển chuyển. Cách tiếp cận này giúp các nữ cầu thủ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ trên sân cỏ, vừa đảm đương được trách nhiệm với gia đình. Qua những chia sẻ này, hình ảnh một huấn luyện viên tài năng nhưng cũng đầy tình cảm và trách nhiệm càng thêm rõ nét.