HLV Sabri Lamouchi đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên mất việc tại World Cup 2026 sau thất bại nặng nề 1-5 của Tunisia trước Thụy Điển vào sáng ngày 15/6. Liên đoàn Bóng đá Tunisia nhanh chóng đưa ra quyết định sa thải chỉ sau một trận đấu, kết thúc nhiệm kỳ ngắn ngủi của chiến lược gia người Pháp.
Diễn biến trận đấu
Trên sân Monterrey, Tunisia hoàn toàn lép vế trước đại diện Bắc Âu. Đội bóng châu Phi nhận một trong những trận thua đậm nhất kể từ đầu giải, với tỷ số chung cuộc 1-5. Bàn thắng danh dự của Tunisia được ghi do công của Omar Rekik, nhưng không đủ để thay đổi cục diện.
Quyết định sa thải
Liên đoàn Bóng đá Tunisia xác nhận đã hoàn tất thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Lamouchi. Ngay lập tức, Mondher Kebaier được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền để dẫn dắt đội tuyển trong phần còn lại của giải đấu. Ngoài ra, Liên đoàn cũng xúc tiến thủ tục để HLV đội Olympic Anis Boujelbane gia nhập ban huấn luyện.
Phong độ đáng thất vọng
Kết quả trước Thụy Điển nối dài chuỗi phong độ kém cỏi của "Đại bàng Carthage". Trước khi bước vào World Cup, Tunisia từng thua Bỉ 0-5 trong trận giao hữu cuối cùng. Tính riêng hai trận gần nhất, đội bóng Bắc Phi đã để lọt lưới 10 bàn. Lamouchi chỉ mới tiếp quản đội tuyển hồi đầu năm sau khi Sami Trabelsi rời ghế nóng. Ông cầm quân tổng cộng 5 trận, với chiến thắng duy nhất trước Haiti, trong khi không thể đánh bại Canada, Áo, Bỉ và Thụy Điển.
Phản ứng từ người hâm mộ
Màn trình diễn bạc nhược trước Thụy Điển khiến làn sóng chỉ trích bùng nổ trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên cho rằng vấn đề của đội tuyển không chỉ nằm ở chiến thuật, nhưng đồng thời đặt dấu hỏi lớn về năng lực của Lamouchi.
Tương lai của Tunisia tại World Cup
Tunisia hiện rơi vào tình thế khó khăn tại bảng F. Đội bóng châu Phi buộc phải cải thiện phong độ ngay lập tức nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Trận đấu tiếp theo của họ sẽ diễn ra vào ngày 20/6 gặp Nhật Bản, một đối thủ vừa gây ấn tượng khi cầm hòa Hà Lan 2-2 ở trận ra quân.



