Trong trận đấu mang tính quyết định cho mục tiêu trụ hạng, CLB HAGL đã gây bất ngờ lớn khi đăng ký đến 4 tân binh lần đầu ra mắt V-League. Điều này khiến người hâm mộ phố núi Pleiku không khỏi ngỡ ngàng.
Đội hình HAGL có nhiều gương mặt mới
HLV Lê Quang Trãi đã quyết định trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ, trong đó có thủ môn 21 tuổi Đinh Phước Sang bắt chính thay cho Trần Trung Kiên – người đã thi đấu ấn tượng ở vòng trước. Hậu vệ 18 tuổi Tô Minh Lộc cũng có lần đầu tiên ra sân ngay từ đầu. Ngoài ra, hai cầu thủ khác là tiền vệ Lê Huy Kiệt và thủ môn Nguyễn Vũ Khang ngồi ghế dự bị. Vũ Khang sau đó vào sân ở hiệp 2 thay cho Phước Sang bị chấn thương.
Diễn biến trận đấu
Với đội hình xáo trộn, HAGL khởi đầu có phần choáng ngộp dù được thi đấu trên sân nhà. PVF-CAND với đội hình mạnh nhất và quyết tâm thoát khỏi vị trí cuối bảng đã liên tục gây sức ép. Họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng các chân sút như Nguyễn Thanh Nhàn, Eid Mahmoud và Mpande Joseph Mbolimbo đều bỏ lỡ đáng tiếc.
Sau khoảng 10 phút đầu bỡ ngỡ, HAGL dần lấy lại nhịp độ và kiểm soát bóng. Họ có cơ hội ngon ăn nhất sau cú sút phạt đẹp mắt của Nguyễn Duy Tâm nhưng bóng dội cột dọc.
Bàn thắng của PVF-CAND
Phút 29, Eid Mahmoud mở tỷ số cho PVF-CAND sau đường chuyền của Mpande, với sự hỗ trợ từ pha đi bóng ấn tượng của Thanh Nhàn. Đến phút 42, trung vệ Phạm Lý Đức – cựu cầu thủ HAGL – ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau sai lầm của thủ môn Phước Sang.
Trong những phút bù giờ cuối hiệp 1, Gabriel Conceicao rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho HAGL sau sai sót của hàng thủ PVF-CAND.
Hiệp 2 và kết quả chung cuộc
Bước sang hiệp 2, HAGL không tận dụng được tâm lý hưng phấn để đẩy cao tốc độ tìm bàn gỡ, thay vào đó họ thi đấu cẩn thận. PVF-CAND chơi chắc chắn, chờ thời cơ phản công. Trận đấu diễn ra chậm và ít sôi động, với các pha tranh chấp chủ yếu ở giữa sân. PVF-CAND có vài cơ hội nhưng không tận dụng thành công, trong khi HAGL bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.
Kết thúc trận đấu, HAGL thua 1-2 ngay trên sân nhà, rơi xuống hạng 11 với 22 điểm, chỉ hơn PVF-CAND (hạng 13, vị trí play-off) 5 điểm. Giải V-League còn 4 vòng, cuộc đua trụ hạng vẫn còn nhiều bất ngờ. CLB Đà Nẵng (16 điểm) rơi xuống cuối bảng sau trận thắng của PVF-CAND.



