Erling Haaland đã có màn đáp trả đầy cá tính trước những câu hỏi về cơn khát danh hiệu kéo dài gần ba thập kỷ của bóng đá Na Uy, sau khi anh ghi cú đúp lịch sử giúp đội tuyển đánh bại Brazil tại vòng 16 đội World Cup 2026.
Chiến tích lịch sử của Na Uy
Với chiến thắng trước Brazil, Na Uy lần đầu tiên lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất hành tinh, chính thức chấm dứt 28 năm dài vắng bóng tại World Cup kể từ năm 1998. Haaland là đầu tàu với 7 bàn thắng từ đầu giải.
Câu trả lời gây bão của Haaland
Trong phòng họp báo trước trận tứ kết gặp Anh, khi phóng viên nhắc về cột mốc '28 năm chờ đợi', Haaland đáp trả thẳng thắn: 'Những gì chúng tôi làm được thật kinh ngạc. Bóng đá Na Uy đã phải mất tới 28 năm, đó là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng tôi năm nay mới 25 tuổi, các bạn không thể đổ lỗi cho tôi vì chuyện đó được. Có chăng, hãy đổ lỗi vì tôi đã đưa Na Uy tới giải đấu năm nay'.
Phát biểu này ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Nhiều tờ báo thể thao lớn đánh giá câu trả lời của Haaland là sự giải tỏa tâm lý hoàn hảo, biến áp lực thành bàn đạp khẳng định vị thế.
Cảm xúc của Haaland sau chiến thắng
Bên cạnh sự hài hước, Haaland cũng không giấu nổi sự xúc động: 'Thật không thể tin nổi. Tôi chưa từng mơ về điều này trong đời. Tôi từng mơ được chơi bóng tại World Cup cùng Na Uy, nhưng thành thật mà nói, thắng cả Brazil thì quả là điều điên rồ. Đôi khi tôi phải tự véo vào tay mình vì mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ'.
Thử thách tiếp theo
Thử thách tiếp theo của Haaland và đồng đội là cuộc chạm trán với đội tuyển Anh tại Miami, nơi anh sẽ gặp lại những người đồng đội quen thuộc tại Premier League.



