Khả năng Pep Guardiola trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Italy đang gặp trở ngại lớn khi chiến lược gia người Tây Ban Nha đòi mức lương khổng lồ 20 triệu euro mỗi năm, gấp đôi so với đề nghị 10 triệu euro từ Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC), theo Gazzetta dello Sport.
Guardiola muốn lương 20 triệu euro mỗi năm
FIGC đã đưa ra đề nghị 10 triệu euro mỗi năm để thuyết phục Guardiola tiếp quản đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, nhà cầm quân 55 tuổi mong muốn nhận gấp đôi mức đãi ngộ trên, tương đương 20 triệu euro mỗi năm. Trước khi đàm phán với FIGC, Guardiola được Man City trả đến 23 triệu euro mỗi năm, nằm trong số những chiến lược gia lương cao bậc nhất thế giới. Trong khi đó, FIGC chỉ từng trả 800.000 euro mỗi năm cho người tiền nhiệm Gennaro Gattuso trước khi ông chia tay đội tuyển vào tháng 5.
Không chỉ vấn đề tài chính
Dù vấn đề tài chính là rào cản lớn, đây không phải yếu tố duy nhất khiến thương vụ bổ nhiệm Guardiola khó thành hiện thực. AS cho biết Guardiola hiện không nghiêng về khả năng nhận lời dẫn dắt tuyển Italy. Nhà cầm quân 55 tuổi cảm thấy công việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia đòi hỏi sự tập trung và cống hiến theo một cách khác, trong khi nguồn năng lượng cũng như động lực của ông ở thời điểm hiện tại không còn phù hợp với vai trò này.
Bên cạnh đó, việc tiếp quản một đội tuyển giàu truyền thống như Italy luôn đi kèm áp lực rất lớn, từ quá trình tái thiết lực lượng đến mục tiêu cạnh tranh tại các giải đấu lớn. Đây đều là những yếu tố khiến Guardiola phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.
Các ứng viên khác cho ghế HLV tuyển Italy
Bên cạnh Guardiola, một ứng viên khác là Carlo Ancelotti cũng được FIGC tiếp cận. Tuy nhiên, cựu HLV Real Madrid và AC Milan đã từ chối, đồng thời cam kết tương lai với tuyển Brazil. Pep được xem là HLV trong mơ của tuyển Italy trong bối cảnh nền bóng đá Italy đang lao dốc và cần tái thiết. Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.



