Trong trận chung kết World Cup với Tây Ban Nha, tiền vệ Enzo Fernandez của Argentina bị truất quyền thi đấu sau khi nhận hai thẻ vàng chỉ trong vòng 10 phút, khiến Argentina chỉ còn 10 người và cuối cùng thất bại trong hiệp phụ.
Tình huống dẫn đến thẻ phạt
Tiền vệ 25 tuổi nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 82 sau pha va chạm nhẹ với Rodri. Fernandez tức giận vì không được hưởng phạt, liên tục vung tay phản ứng với trọng tài Slavko Vincic, người lập tức rút thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Fernandez còn vỗ tay mỉa mai, suýt nhận thêm án phạt.
Đến phút bù giờ thứ 3, tiền vệ Chelsea phạm lỗi với trung vệ Pau Cubarsi khi lao vào quá muộn, để chân gạt trúng ống đồng của Cubarsi, khiến hậu vệ Tây Ban Nha bị hất văng. Trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ, buộc Fernandez rời sân ngay trước hiệp phụ.
Sau thẻ đỏ, Fernandez phản ứng dữ dội, xua tay không tin và yêu cầu xem VAR. Phải mất vài phút anh mới rời sân, giơ tay xin lỗi người hâm mộ rồi đá tung micro bên đường biên.
Kỷ lục không mong muốn
Theo Independent, Fernandez là cầu thủ thứ sáu trong lịch sử chung kết World Cup nhận thẻ đỏ, và là người Argentina thứ ba sau Pedro Monzon, Gustavo Dezotti (1990), cùng Marcel Desailly (Pháp 1998), Zinedine Zidane (Pháp 2006) và John Heitinga (Hà Lan 2010).
Nguy cơ chấn thương cho Cubarsi
Pha vào bóng của Fernandez gây lo ngại cho Cubarsi vì va chạm trực tiếp vào vùng ống đồng. Theo Sport Mole, chấn thương ống đồng có thể từ bầm dập, viêm màng xương chày, nứt xương đến gãy hoàn toàn xương chày. Các chuyên gia y học thể thao cho rằng cần kiểm tra kỹ lưỡng sau trận; nếu chỉ bầm dập, hồi phục vài ngày hoặc vài tuần, nhưng tổn thương xương hoặc dây chằng có thể kéo dài, thậm chí cần phẫu thuật.
Các CLB thận trọng với chấn thương này vì xương chày chịu tải lớn. Trở lại sớm có thể làm nặng thêm, gây đau mạn tính và tổn thương các cơ, khớp lân cận. Lịch sử bóng đá ghi nhận nhiều trường hợp: Luke Shaw (Man United) gãy xương chày và xương mác năm 2015, nghỉ 10 tháng; Eduardo da Silva (Arsenal) gãy xương mác và tổn thương xương chày sau pha vào bóng của Martin Taylor, lỡ EURO 2008 và không còn phong độ đỉnh cao.



