Cuộc đối đầu với Prizmic đánh dấu sự trở lại của Novak Djokovic sau khoảng hai tháng nghỉ ngơi vì chấn thương, kể từ thất bại trước Jack Draper tại BNP Paribas Open ở Indian Wells. Dù giành chiến thắng dễ dàng 6-2 trong set đầu, Djokovic tỏ ra chậm chạp và nặng nề, để thua ngược hai set tiếp theo với tỷ số 2-6 và 4-6.
Djokovic thừa nhận sự chuẩn bị không lý tưởng
Trong buổi họp báo sau trận, tay vợt người Serbia thừa nhận rằng sự chuẩn bị cho Roland Garros của anh là "không lý tưởng". Anh chia sẻ: "Tôi không nhớ nổi lần gần nhất trong vài năm qua mình không gặp vấn đề gì về sức khỏe trước một giải đấu lớn. Đó là thực tế mới mà tôi phải đối mặt".
Lo ngại từ người hâm mộ
Việc Djokovic không đạt thể trạng tốt nhất trước thềm Roland Garros là tin không vui đối với người hâm mộ, những người kỳ vọng anh sẽ là đối trọng số một của Jannik Sinner trên sân đất nện tại Pháp, trong bối cảnh giải đấu thiếu vắng Carlos Alcaraz. Nếu vô địch Roland Garros năm nay, Djokovic sẽ giành Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, qua đó độc chiếm ngôi vị tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, ở tuổi gần 39, mục tiêu đó dường như ngày càng xa tầm với.
"Giờ tôi chậm hơn nửa nhịp. Tôi chỉ có thể thích nghi và cố gắng tận dụng tối đa cơ hội. Khi bước ra sân, mọi chuyện diễn ra thế nào thật khó đoán", Djokovic tỏ ra dè dặt về cơ hội của mình.



