CLB Đà Nẵng: Ngọn lửa trụ hạng tàn lụi giữa cuộc đua sinh tồn V-League
Vòng 13 V-League 2025 đã chứng kiến một bước ngoặt ấn tượng, khi nhiều đội bóng cuối bảng như HAGL, PVF-CAND, SLNA và Thanh Hóa đồng loạt giành chiến thắng. Ngọn lửa đua trụ hạng bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ, với những tập thể vốn bị đánh giá là cửa dưới và nghèo tiềm lực nay bất ngờ trỗi dậy. Tuy nhiên, giữa làn sóng hồi sinh ấy, vẫn có một đội bóng dường như đang "ngủ quên" trong cuộc chiến sinh tồn khốc liệt. Đó chính là CLB Đà Nẵng.
Chuỗi dài thất bại và vị trí bét bảng
Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn không thi đấu ở vòng 13 do trận đấu với CLB Công an Hà Nội (CAHN) bị hoãn để đối thủ tập trung cho AFC Champions League 2. Dù vậy, ngay cả khi trận đấu diễn ra tại sân nhà Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng cũng khó lòng có điểm. Tính cả quãng nghỉ trước mắt, đội bóng sông Hàn sẽ "kỷ niệm" tròn 5 tháng không biết mùi chiến thắng tại V-League. Lần gần nhất họ nếm trải cảm giác thắng trận là vào ngày 27.9.2025, khi đánh bại Becamex TP.HCM trên sân vận động Bình Dương.
Sau chiến thắng hiếm hoi đó, CLB Đà Nẵng đã trải qua chuỗi 7 trận không thắng, với 2 trận hòa và 5 trận thua, chỉ giành được vỏn vẹn 2/21 điểm tối đa. Kết quả này khiến họ chìm sâu xuống đáy bảng xếp hạng, và vị trí bét bảng đã đóng đinh trong nhiều tuần qua. Với chỉ 1 chiến thắng sau 12 trận và 7 điểm tích lũy, CLB Đà Nẵng được xem là một trong những đội có lượt đi tệ nhất trong lịch sử V-League.
Thống kê đáng báo động và sự sa sút toàn diện
Học trò của HLV Lê Đức Tuấn hiện ghi bàn ít nhất giải với 10 bàn, đồng thời thủng lưới nhiều thứ ba với 19 bàn. Trong khi các đội đua trụ hạng thường chắc chiu điểm số trên sân nhà, CLB Đà Nẵng chỉ biết hòa và thua tại sân Hòa Xuân. Ngọn lửa nhiệt huyết ngày càng nguội lạnh, và sự đìu hiu trên các khán đài là lời cảnh báo rõ ràng cho đội bóng từng một thời thống trị V-League với các chức vô địch năm 2009 và 2012.
Hiện tại, CLB Đà Nẵng chỉ còn là một tập thể tầm trung, với hệ thống đào tạo trẻ thiếu sản phẩm chất lượng và hàng ngũ cầu thủ đội một hầu như không thể hiện được bản thân. Đội chủ sân Hòa Xuân chỉ may mắn trụ hạng mùa trước nhờ tinh thần quật khởi dưới sự dẫn dắt của "tướng" trẻ Lê Đức Tuấn. Tuy nhiên, khi hưng phấn qua đi, đội bóng này dường như đang sụp đổ bởi lâu đài chỉ được xây trên nền cát.
Lối chơi nghèo nàn và thiếu nhuệ khí
Lối chơi của CLB Đà Nẵng hiện nay được đánh giá là nghèo nàn, thiếu ý tưởng, với lực lượng xáo trộn và thiếu sự gắn kết. Điều này khiến họ khó lòng đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Báo động đỏ đã gióng lên cho thầy trò Lê Đức Tuấn, khi các đối thủ "cùng khổ" như HAGL và Thanh Hóa lại đang trỗi dậy mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, CLB Đà Nẵng dường như đang bị bỏ lại phía sau.
Nỗ lực sửa sai và cơ hội cuối cùng
Dù vậy, CLB Đà Nẵng vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Đội bóng này đang nỗ lực sửa sai bằng những hợp đồng chất lượng, với bộ ba Võ Nguyên Hoàng, Quế Ngọc Hải và Lucas Ribalmar đã cập bến sân Hòa Xuân từ CLB Thanh Hóa. Tuyến giữa cũng được tăng cường với sự có mặt của Pierre Lamothe, tiền vệ Việt kiều từng thi đấu cho Quảng Nam và Hà Nội.
Với lực lượng tiếp viện, quân số của CLB Đà Nẵng đã dày hơn, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở khía cạnh tinh thần. Nhìn cách CLB Thanh Hóa đánh bại CLB Công an TP.HCM chỉ với 16 cầu thủ, có thể thấy nhuệ khí đóng vai trò then chốt. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ thổi bùng ngọn lửa nhuệ khí ấy ở CLB Đà Nẵng trong thời điểm hiện tại?
Lịch thi đấu thuận lợi và thách thức phía trước
Lịch thi đấu 4 vòng tới có thể là cơ hội vàng cho CLB Đà Nẵng. Thầy trò Lê Đức Tuấn sẽ được đá tới 3 trận sân nhà, trong đó có 2 trận gặp các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là PVF-CAND (28.2) và HAGL (13.3). Nếu giành trọn 6 điểm từ những trận đấu này, cánh cửa trụ hạng sẽ mở toang cho Nguyễn Phi Hoàng cùng đồng đội. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thất bại, CLB Đà Nẵng khó lòng thoát khỏi chuyến tàu ngược trở về hạng nhất.
Đội xuống hạng đầu tiên của mùa giải V-League 2025 đang dần lộ diện. Việc CLB Đà Nẵng có thể trụ lại hay không còn phụ thuộc vào nỗ lực của chính họ trong những trận đấu sắp tới. Thời gian không còn nhiều, và mỗi trận đấu từ giờ sẽ là thử thách sinh tử cho đại diện miền Trung.



