Người đưa thư tên Gary tại thị trấn Horsham (hạt West Sussex, Anh) được một phen bất ngờ khi gặp Marc Cucurella trong lúc phát thư. Chia sẻ trên trang cộng đồng địa phương, Gary viết: "Hôm nay, tôi có dịp trò chuyện với nhà vô địch World Cup Marc Cucurella khi đi phát thư. Anh ấy rất thân thiện, gần gũi và còn cho tôi cầm, đeo thử huy chương vô địch".
Gary hài hước nói thêm: "Tôi nghĩ mình là người Anh đầu tiên được cầm huy chương vô địch World Cup sau 60 năm". Bức ảnh chụp khoảnh khắc Cucurella thân thiện đứng chụp hình cùng Gary nhanh chóng được chia sẻ, nhận về hàng loạt lời khen từ cộng đồng mạng.
Cộng đồng mạng dành lời khen cho Cucurella
Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Một người viết: "Đó là danh hiệu lớn nhất mà một cầu thủ bóng đá có thể giành được, vậy mà anh ấy vẫn sẵn sàng chia sẻ niềm vui ấy với người khác". Người khác nhận xét: "Thật tuyệt vời. Nghe có vẻ anh ấy đúng là một người rất tử tế".
Một cư dân Horsham chia sẻ: "Chúng tôi liên tục nghe những điều tốt đẹp về Marc và thật tiếc khi phải chia tay anh ấy. Chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp trong hành trình mới". Những lời chúc gửi đến ngôi sao 28 tuổi trước thềm anh chuyển đến Real Madrid.
Cuộc sống bình yên tại Horsham
Marc Cucurella định cư ở Horsham từ khi chuyển đến Chelsea vào năm 2023. Thị trấn yên bình thuộc hạt West Sussex trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho gia đình anh. Người dân địa phương thường xuyên bắt gặp ngôi sao trong những hoạt động đời thường, từ đưa con đi học đến ăn tối tại nhà hàng Ấn Độ Hen & Chicken.
Trang cộng đồng Horsham từng nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc Cucurella hòa nhập tại miền nam nước Anh. Trong trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina, người dân nơi đây còn nhiệt tình cổ vũ "chàng trai của thị trấn". Chính cuộc sống yên bình này là một trong những lý do khiến vợ anh, Claudia Rodriguez, có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi gia đình quyết định trở về Tây Ban Nha.
Lời tạm biệt đầy cảm xúc của Claudia Rodriguez
Sau khi thương vụ trị giá 47,4 triệu bảng được công bố, Claudia Rodriguez đăng tải những dòng trạng thái đầy cảm xúc trên Instagram: "Tôi không biết phải nói lời tạm biệt với ngôi nhà của mình như thế nào". Cô cảm ơn những người đã đồng hành cùng gia đình trong những năm qua và chia sẻ rằng khi đến Anh, họ có hai em bé, còn khi rời đi, các con đã lớn hơn rất nhiều.
Claudia cũng cho biết sẽ rất khó để giải thích với các con rằng Chelsea không còn là một phần trong cuộc sống của gia đình. Cô viết: "Những năm qua là hành trình đầy trải nghiệm và bài học. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi điều, nhưng trên hết là tận hưởng chặng đường ấy. Cảm ơn tất cả những người đã trở thành một phần trong cuộc sống của gia đình. London sẽ mãi mang màu xanh của Chelsea".
Từ La Masia đến Valdebebas
Marc Cucurella được đào tạo tại lò đào tạo danh tiếng La Masia của Barcelona, nơi anh dành phần lớn thời gian trong đội dự bị. Hậu vệ sinh năm 1998 chơi hơn 100 trận tại La Liga cho Eibar và Getafe trước khi gia nhập Brighton vào năm 2021, rồi đến Chelsea một năm sau đó.
Ngày 14/6, Cucurella chính thức trở thành tân binh của Real Madrid theo hợp đồng dài hạn. Mức phí không được tiết lộ nhưng truyền thông đồn đoán con số hơn 50 triệu euro. Tại World Cup 2026, hậu vệ 28 tuổi là mắt xích quan trọng trong hành trình vô địch của Tây Ban Nha. Anh được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ của mình.
Mái tóc mới và lời hứa với HLV
Đổi kiểu tóc là một phần trong chuỗi hoạt động ăn mừng chức vô địch World Cup của Cucurella. Trong bức ảnh với Gary, anh xuất hiện với mái tóc tết mới, khác hẳn mái tóc xoăn dài từng là thương hiệu. Anh dự kiến giữ diện mạo này khi đến Valdebebas hội quân cùng các đồng đội dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho tại Real Madrid. Trước đó, hậu vệ người Tây Ban Nha đã thực hiện lời hứa xăm chân dung HLV Luis de la Fuente lên cơ thể sau khi vô địch World Cup.
Gia đình nhỏ hạnh phúc
Cucurella và Claudia Rodriguez bên nhau từ tuổi thiếu niên. Họ có ba con: Mateo (sinh năm 2019), Río (sinh năm 2021) và Bella (sinh năm 2022). Trên mạng xã hội, cặp đôi thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ chuyến du lịch, sinh nhật đến những bữa cơm gia đình giản dị.
Những tình cảm của người dân Horsham dành cho gia đình Cucurella chính là minh chứng rõ nhất cho sự chân thành của ngôi sao bóng đá. Dù đã rời Anh, anh sẽ luôn được nhớ đến như một phần của thị trấn nhỏ này.



