Erling Haaland đang làm mưa làm gió tại World Cup 2026, không chỉ bằng 7 bàn thắng trên sân cỏ mà còn qua những meme viral và cách anh nhẹ nhàng đẩy sức ép về phía đội tuyển Anh trước trận tứ kết. Hình ảnh Haaland cõng cả đội tuyển Na Uy lan truyền chóng mặt.
Haaland thoát pressing cho cả đội Na Uy
Sau 28 năm vắng bóng, Na Uy trở lại World Cup 2026 với hiệu ứng mạnh mẽ, từ điệu cổ vũ chèo thuyền Viking cho đến những chiến thắng trên sân, lấy cảm hứng từ tiền đạo Erling Haaland. Chân sút 25 tuổi, trong lần đầu dự World Cup, đã ghi 7 bàn, giúp Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết.
Cả nước Na Uy sôi sục. Mọi vé máy bay tăng cường đều bán sạch sau cú đúp của Haaland hạ Brazil, đưa đội nhà chuẩn bị cho trận đấu lớn nhất lịch sử: tứ kết gặp Anh.
Haaland tận hưởng từng khoảnh khắc
Haaland gánh vác hy vọng của cả quốc gia bằng cách tận hưởng từng giây phút, tạo niềm vui với truyền thông. Trên mạng xã hội, anh đăng: "Hôm nay có một việc cần làm... tìm kiếm tên tôi trên Google". Nếu làm theo, người dùng sẽ thấy bài hát "Viking Row" nổi tiếng, với nhịp trống dồn dập trở thành nhạc nền cho hành trình của Na Uy.
Từ video do AI tạo ra về Haaland dẫn đầu quân Viking chống Anh, đến hình ảnh tái hiện như thần tượng K-Pop, tiền đạo này trở thành một trong những người nổi tiếng nhất hành tinh. Bài hát "Haaland" lan truyền mạnh, thống trị meme và video ăn mừng. Thậm chí, cách anh tránh xa xô xát để uống nước cũng gây thích thú.
Haaland: 'Tôi không ngờ tới điều này'
Trước rừng máy quay tại khu tập luyện của Na Uy ở Inter Miami, Haaland chia sẻ: "Tôi hoàn toàn không ngờ tới điều này. Ngay cả trước trận với Brazil, tôi cũng không ngờ. Việc vào tứ kết gặp Anh là điều khá bất ngờ, ngay cả với tôi. Chỉ riêng việc thi đấu tại World Cup đã là vinh dự lớn, là mục tiêu trong sự nghiệp. Được ở đây, thi đấu trên sân khấu lớn nhất cùng những người bạn Na Uy, đối đầu với các đội mạnh nhất, thực sự đặc biệt."
Anh nói thêm: "Chiến thắng bất ngờ trước nhà vô địch 5 lần Brazil ở vòng 16 đội vẫn khiến người ta khó tin và giúp Na Uy tự tin hơn. Được thi đấu với Brazil là điều khá điên rồ với người Na Uy. Giành chiến thắng để vào tứ kết gặp Anh tại World Cup ở Mỹ là vô cùng đặc biệt. Nếu xem lại cảnh quay ở Na Uy, bạn sẽ thấy đây không phải điều bình thường."
Người hâm mộ Na Uy tận hưởng kỳ World Cup đặc biệt
Người hâm mộ Na Uy trình diễn màn cổ vũ chèo thuyền Viking tại quảng trường Thời đại ở New York, trên thang cuốn ở Boston, tạo làn sóng lan rộng từ khán đài đến giáo dục, quân đội, chính trị gia. Haaland đón nhận sự phi lý đó: "Việc pha trò rất quan trọng... Tôi thích đùa và vui vẻ. Đó là chìa khóa cho cuộc sống hàng ngày - pha trò, tập luyện tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng. Cũng như khi thi đấu tại World Cup, chúng ta chỉ cần tận hưởng vì chẳng có gì là mãi mãi."
Haaland đẩy áp lực sang đội tuyển Anh
Trận tứ kết giữa Na Uy và Anh rất đặc biệt. Tam sư khao khát 60 năm "đưa bóng đá về nhà" sau chức vô địch duy nhất năm 1966, trong khi Na Uy có tâm lý thoải mái hơn. Haaland vui vẻ nhường áp lực: "Tôi nghĩ có một số ứng cử viên sáng giá mà Anh là một trong số đó. Vì vậy tất cả các bạn nên gây áp lực tối đa lên các cầu thủ Anh."
Haaland có chút lợi thế khi Anh vắng hậu vệ phải Jarrel Quansah bị cấm 2 trận vì thẻ đỏ trong chiến thắng 3-2 trước Mexico ở vòng 16 đội.



