Newell's Old Boys, câu lạc bộ thời thơ ấu của siêu sao Lionel Messi, đang đối mặt với nguy cơ phá sản nghiêm trọng. Chủ tịch Ignacio Boero đã thẳng thắn thừa nhận tình hình tài chính của đội bóng đang ở mức báo động trong cuộc phỏng vấn với Zapping Sport.
Khủng hoảng tài chính sâu sắc
Ông Boero cho biết: "Không còn tiền nữa. Newell's cạn kiệt tài chính và đang bên bờ vực phá sản. Trong bốn năm qua, khoản nợ đã tăng gấp ba lần." Hiện tại, đội bóng Argentina đang gánh khoản nợ từ 30 đến 35 triệu USD. Người đứng đầu CLB đổ lỗi trực tiếp cho ban lãnh đạo tiền nhiệm vì đã để lại tình trạng tài chính tồi tệ này.
Bối cảnh khó khăn
Boero tiếp quản Newell's Old Boys sau cuộc bầu cử hồi cuối năm 2025. Ông đang phải đối mặt với bài toán cực kỳ khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Theo ông, đội bóng không chỉ lún sâu vào khủng hoảng tài chính mà còn tụt dốc về chuyên môn. Để cứu vãn tình hình, ban lãnh đạo mới buộc phải tìm kiếm nguồn đầu tư bên ngoài và cân nhắc bán cầu thủ nếu nhận được đề nghị phù hợp.
Giải pháp tạm thời
"Họ để lại cho chúng tôi một đội bóng bên bờ vực xuống hạng. Nếu có lời đề nghị thật sự mang lại lợi ích kinh tế cho CLB và chúng tôi có thể tìm người thay thế, Newell's sẽ bán cầu thủ," Chủ tịch đội bóng khẳng định. Đội bóng hiện được dẫn dắt bởi HLV Frank Dario Kudelka và đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng ở giải VĐQG Argentina. Họ đứng áp chót ở bảng A và chỉ mới kiếm được 15 điểm sau 16 trận.
Di sản của Messi
Lionel Messi, người từng khoác áo Newell's Old Boys ở cấp độ trẻ trước khi gia nhập Barcelona, vẫn là biểu tượng gắn liền với CLB. Tuy nhiên, tình trạng tài chính hiện tại khiến đội bóng đứng trước nguy cơ phá sản, đe dọa đến tương lai của một trong những CLB lâu đời nhất Argentina.



