Tiền đạo Borja Iglesias của tuyển Tây Ban Nha đã trải qua tình huống dở khóc dở cười tại World Cup 2026 khi bị lực lượng an ninh ngăn không cho vào nơi đóng quân của đội. Sự việc xảy ra sau trận hòa 0-0 trước Cape Verde ở lượt mở màn, khi HLV Luis de la Fuente cho các cầu thủ nghỉ một ngày để thư giãn trước cuộc đối đầu với Saudi Arabia.
Bị chặn ngoài cổng khách sạn
Nhiều tuyển thủ tranh thủ khám phá thành phố Chattanooga, bang Tennessee, nơi đội tuyển Tây Ban Nha đóng quân. Borja Iglesias cũng đi dạo cùng bạn gái Maria Valero. Tuy nhiên, khi trở về khách sạn Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, nhân viên an ninh không nhận ra anh và từ chối cho vào khu vực dành riêng cho đội tuyển.
Chân sút 33 tuổi phải đứng bên ngoài hàng rào giải thích bằng tiếng Anh rằng mình là cầu thủ của tuyển Tây Ban Nha. Dù vậy, các nhân viên bảo vệ vẫn tỏ ra nghi ngờ, liên tục hỏi anh có thẻ ra vào hay không. Nhiều phóng viên và người hâm mộ chứng kiến đã lên tiếng xác nhận danh tính nhưng tình huống chưa được giải quyết ngay.
Kỷ niệm khó quên
Câu chuyện trở nên hài hước hơn khi lực lượng an ninh yêu cầu tiền đạo này cho biết tên. “Tôi là Borja Iglesias”, anh trả lời, trong khi những người xung quanh đồng thanh nhắc lại tên để hỗ trợ. Cuối cùng, Iglesias phải dùng điện thoại liên lạc với ban huấn luyện để xác minh danh tính. Sau vài phút chờ đợi, anh mới được phép vào bên trong.
Sự cố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành câu chuyện thú vị bên lề World Cup 2026. Cùng ngày, Lamine Yamal cũng gặp tình huống tương tự và ban huấn luyện phải ra xác minh với đội an ninh để anh trở lại đội tuyển.
Đây chắc chắn là kỷ niệm khó quên với Borja Iglesias trong ngày nghỉ hiếm hoi cùng 'La Roja'.



