Sáng ngày 25/6 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Hàn Quốc đã bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Nam Phi trên sân BBVA tại Guadalupe, bang Nuevo Leon, Mexico, trong khuôn khổ bảng A World Cup 2026. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng bàn thắng duy nhất của Tapelo Maceko đã dập tắt hy vọng của Son Heung Min và các đồng đội.
Phản ứng từ truyền thông châu Á
Ngay sau trận đấu, tờ Siam Sport của Thái Lan đã thốt lên: “Đây là cú sốc cho bóng đá Hàn Quốc, đội tuyển Nam Phi đánh bại đội bóng xứ sở kim chi để giành vé đi tiếp tại World Cup 2026”. Tờ báo này cũng nhận xét: “Màn trình diễn của những chú hổ trắng thật sự gây thất vọng”.
Trang CNN Indonesia cũng có cùng quan điểm, cho rằng Hàn Quốc vẫn còn cơ hội tranh vé vớt nhưng phải chờ kết quả từ các bảng đấu khác. Trong khi đó, tờ Yonhap của Hàn Quốc thẳng thắn bình luận: “Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Hàn Quốc chưa rõ ràng, vị trí của đội bóng rất bấp bênh”.
Viễn cảnh cho Hàn Quốc
Với thất bại này, Hàn Quốc đứng thứ 3 bảng A và mất quyền tự quyết. Theo điều lệ World Cup 2026, ngoài 2 đội đầu mỗi bảng, 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Hàn Quốc hiện xếp thứ 4 trong số các đội xếp thứ ba, và vòng bảng sẽ kết thúc vào ngày 28/6 (theo giờ Việt Nam).
Tờ Yonhap dự đoán: “Nếu Hàn Quốc vào vòng 1/16 với tư cách đội xếp thứ 3 bảng A, họ có thể gặp đội nhất bảng E là Đức tại sân vận động Boston ở Foxborough, Massachusetts, hoặc gặp đội nhất bảng G (có thể là Ai Cập) tại sân vận động Seattle ở Seattle, Washington”.
Nam Phi làm nên lịch sử
Ở chiều ngược lại, CNN Indonesia nhấn mạnh: “Bóng đá Nam Phi làm nên lịch sử. Đội bóng có biệt danh Bafana Bafana lần đầu tiên lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup, sau khi liên tục bị loại từ vòng bảng các năm 1998, 2002 và 2010”.



