Bạn gái VĐV Olympic Na Uy không tha thứ sau lời thú nhận ngoại tình công khai
Bạn gái không tha thứ VĐV Olympic thú nhận ngoại tình

Bạn gái VĐV Olympic Na Uy không tha thứ sau lời thú nhận ngoại tình công khai

Bạn gái giấu tên của vận động viên biathlon Na Uy Sturla Holm Laegreid đã lên tiếng rằng cô chưa thể tha thứ cho anh, dù anh công khai bày tỏ tình yêu trước hàng triệu khán giả tại Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Na Uy VG ngày 10/2, cô chia sẻ: "Dù anh ấy tỏ tình trước toàn thế giới, vẫn rất khó để tha thứ. Tôi không chọn rơi vào hoàn cảnh này và thật đau khi phải đối diện với nó. Chúng tôi đã liên lạc, và anh ấy biết rõ quan điểm của tôi".

Lời thú nhận gây sốc trên đấu trường Olympic

Sự việc bắt đầu vào ngày 9/2, khi Laegreid, 28 tuổi, cán đích thứ ba ở nội dung 20km cá nhân nam môn biathlon. Ngay lập tức, anh bật khóc và thừa nhận với đài NRK rằng đã phản bội bạn gái sau 6 tháng hẹn hò. Anh nói: "Có một người tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc này nhưng có thể hôm nay cô ấy không xem. 6 tháng trước, tôi gặp tình yêu của đời mình, người đẹp và tử tế nhất thế giới. Và ba tháng trước, tôi đã mắc sai lầm lớn nhất khi phản bội cô ấy".

Laegreid cho rằng, dù vừa giành huy chương đồng Olympic, anh đã đánh mất "tấm huy chương vàng trong cuộc sống". Anh nghẹn ngào bày tỏ: "Tôi chỉ có ánh mắt dành cho cô ấy. Tôi không biết nói ra điều này để làm gì, nhưng những ngày qua, thể thao không còn là ưu tiên hàng đầu với tôi".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng từ bạn gái và những hệ lụy

Sau lời thú nhận, bạn gái của Laegreid đã gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè đã ở bên trong thời gian qua, cũng như những người đã cảm thông dù không biết danh tính cô. Cô nhấn mạnh rằng việc tha thứ là rất khó khăn, cho thấy mối quan hệ đang ở trong tình trạng căng thẳng.

Trong buổi họp báo sau đó, Laegreid tiết lộ anh chưa nhận được phản hồi từ bạn gái và hy vọng cô chưa xem sự việc. Anh nói: "Tôi hy vọng cô ấy chưa xem và sẽ xem vào thời điểm phù hợp. Tôi mong mình không làm mọi thứ tệ hơn". Anh cũng thừa nhận đã cân nhắc việc công khai câu chuyện vào đêm trước cuộc đua, ví hành động này như một "quả bom hạt nhân" nhằm cứu vãn mối quan hệ.

Phản ứng từ đồng đội và cộng đồng mạng

Đồng đội Johannes Dale-Skjevdal cho biết anh đã biết chuyện Laegreid ngoại tình và nói: "Chúng tôi đã biết. Tôi không có nhiều bình luận. Việc anh ấy cởi mở là điều tốt, nếu anh ấy muốn chia sẻ thì cứ làm thế".

Trên mạng xã hội, phản ứng chia thành hai luồng rõ rệt:

  • Một số người cho rằng Laegreid đau khổ đến mức cố níu kéo tình yêu theo phong cách như phim Hollywood.
  • Số khác chỉ trích đây là hành động ngớ ngẩn, cho rằng "ngoài đời không ai giành lại bạn gái bằng cách này".

Bối cảnh thể thao và tương lai

Tấm huy chương đồng tại Milan-Cortina là huy chương Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của Laegreid, sau một mùa giải World Cup đầy khó khăn. Trước cuộc đua, anh thừa nhận không đặt nhiều kỳ vọng và xem mình là "kẻ ngoài cuộc" trong cuộc đua huy chương.

Ở nội dung này, đồng hương Johan-Olav Botn giành huy chương vàng, còn Eric Perrot của Pháp đoạt huy chương bạc. Laegreid bắn trúng 19/20 mục tiêu để cán đích thứ ba, kém Botn 48,3 giây.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sau phát ngôn của bạn gái trên VG, Laegreid ban đầu từ chối bình luận, nhưng sau đó gửi tuyên bố mới: "Tôi vô cùng hối tiếc khi mang câu chuyện cá nhân này vào một ngày lẽ ra là niềm vui của biathlon Na Uy. Hôm nay tôi không thực sự là chính mình và không suy nghĩ thấu đáo". Câu chuyện này đã làm lu mờ thành tích thể thao của anh, để lại nhiều câu hỏi về tương lai cả trong sự nghiệp và đời tư.