Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina diễn ra lúc 2h ngày 16/7 được chuyên gia Chris Sutton dự đoán sẽ có kịch tính khi đội bóng Nam Mỹ có thể nhận tới 2 thẻ đỏ. Ông đặt niềm tin vào Tam sư để giành vé vào chung kết.
Lịch sử đối đầu ưu thế nghiêng về Anh
Dù Anh từng thua Argentina ở bán kết World Cup 1986 (bởi hai bàn thắng huyền thoại của Diego Maradona) và tại vòng 16 đội World Cup 1998 trên chấm luân lưu, nhưng nhìn chung, Tam sư chiếm ưu thế vượt trội về thành tích đối đầu. Cụ thể, Anh chỉ thua 3 trong 14 lần gặp Argentina, thắng 6 và hòa 5. Ở lần chạm trán gần nhất tại World Cup 2002, Anh thắng 1-0.
Messi và Bellingham: Cuộc đối đầu của những số 10
Argentina sở hữu Lionel Messi ở tuổi 39, người đã ghi 8 bàn và có 2 kiến tạo sau 6 trận tại giải. Messi chưa từng đối đầu Anh và đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Trong khi đó, Anh có Jude Bellingham – cầu thủ đầu tiên lập cú đúp trong hai trận đấu loại trực tiếp liên tiếp kể từ Diego Maradona năm 1986. Ngôi sao Real Madrid hiện có 6 bàn, ngang bằng với Harry Kane.
Phong độ hiện tại của hai đội
Cả Anh và Argentina đều chưa thể hiện phong độ đỉnh cao tại World Cup 2026. Anh phải ngược dòng 2-1 trước CHDC Congo nhờ cú đúp của Harry Kane, sau đó chơi thiếu người trước Mexico nhưng thắng 3-2, và mới nhất thắng 2-1 Na Uy dù HLV Thomas Tuchel không hài lòng. Argentina trải qua ba trận vòng loại trực tiếp tốn sức, trong đó hai trận phải đá hiệp phụ (thắng Cape Verde và Thụy Sĩ), và bị Ai Cập dẫn trước 2 bàn ở vòng 16 đội trước khi lội ngược dòng.
Dự đoán từ các chuyên gia
Chuyên gia BBC Chris Sutton tin Anh sẽ thắng nếu giữ được bình tĩnh trước sự khiêu khích, và dự đoán Argentina kết thúc trận với 9 người. Ông đưa ra tỷ số 3-1 cho Anh. Ngoài Joe Cole, Gary Neville và Ian Wright cũng tin Anh thắng. Trong khi đó, Sportsmole dự đoán Argentina thắng 2-1, Sky Sports cũng chọn tỷ số này. Sportskeeda dự đoán hòa 1-1 sau 120 phút và Argentina thắng luân lưu.
Đội hình dự kiến
Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Harry Kane. Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.



