Rạng sáng 9/5, Al Hilal đã xuất sắc đả bại Al Kholood với tỷ số 2-1 trong trận chung kết King's Cup đầy cảm xúc trên sân King Abdullah Sports City. Chiến thắng này mang đến cú hích tinh thần ấn tượng cho đội bóng thành Riyadh trước thềm đại chiến với Al Nassr tại Saudi Pro League.
Diễn biến trận đấu kịch tính
Dù được đánh giá vượt trội với bề dày thành tích 9 lần vô địch King's Cup và 2 chức vô địch trong 3 mùa gần nhất, Al Hilal đã nhận một 'gáo nước lạnh' ngay từ đầu trận. Phút thứ 4, Ramiro Enrique tận dụng đường kiến tạo thuận lợi của Hattan Bahbri để tung cú dứt điểm hiểm hóc, đưa Al Kholood vươn lên dẫn trước.
Bàn thua sớm buộc Al Hilal phải đẩy cao đội hình. Bộ ba ngôi sao Malcom, Sergej Milinkovic-Savic và Karim Benzema liên tục tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành đối phương. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng của HLV Simone Inzaghi cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 42 khi Nasser Al Dawsari dứt điểm chính xác trong vùng cấm.
Đà hưng phấn giúp Al Hilal nhanh chóng hoàn tất màn lội ngược dòng trước khi hiệp một khép lại. Từ pha kiến tạo thuận lợi của Benzema, Theo Hernandez tung cú sút quyết đoán, đưa đội bóng giàu truyền thống nhất Saudi Arabia vượt lên dẫn 2-1.
Hiệp hai và chiến thắng chung cuộc
Sang hiệp hai, Al Kholood vùng lên mạnh mẽ với nhiều sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ Al Hilal chơi tập trung và kỷ luật để bảo toàn lợi thế. Danh hiệu King's Cup tiếp tục nối dài sự thống trị của Al Hilal ở các giải đấu cúp trong nước.
Đoàn quân của Simone Inzaghi giờ dồn toàn bộ sự tập trung cho Saudi Pro League. Họ hiện kém đội đầu bảng Al Nassr 5 điểm nhưng còn một trận chưa đấu. Hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 13/5 trong trận đấu có thể định đoạt ngôi vô địch.
Thông tin thêm về King's Cup
King's Cup, tương tự cúp Quốc gia ở Saudi Arabia, là một trong hai giải đấu quan trọng nhất cùng với Saudi Pro League. Trong khi đó, danh hiệu duy nhất của Cristiano Ronaldo tại Saudi Arabia cho đến lúc này là Arab Club Champions Cup, một giải đấu chỉ được tính là giao hữu.



