Trong trận đấu thứ tư và cũng là cuối cùng tại vòng đấu chính, Danang Dragons vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên, trong khi Cantho Catfish có cơ hội tiến vào Top 4. Đội khách Đà Nẵng đón chào sự trở lại của tiền phong Yousef Albabeish trong đội hình xuất phát. Về phía chủ nhà, đội bóng Cần Thơ giữ nguyên đội hình cũ.
Hiệp 1: Thế trận cân bằng
Hiệp 1 chứng kiến đội khách tấn công tích cực vào khu vực hình thang. Sự năng nổ của Karachi Edo và các tiền phong giúp Danang Dragons tạo thế trận nhỉnh hơn. Đáp trả, huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh liên tục điều chỉnh nhân sự. Nhờ phản ứng nhanh và hiệu quả của ngôi sao Corey Raley-Ross, Cantho Catfish giữ thế cân bằng 17-16.
Hiệp 2: Cantho Catfish vươn lên dẫn trước
Sang hiệp 2, sau thời gian nhập cuộc thiếu liên kết, các cầu thủ Cần Thơ dần tìm thấy tiếng nói chung. Họ triển khai các bài chạy hiệu quả hơn và thực hiện thành công những quả 3 điểm ở góc 0 độ, giúp “Cá Basa” có lúc dẫn trước 13 điểm. Bị dẫn trước, các trụ cột đội khách đều tìm cách ghi điểm đáp trả. Cùng với pha ném xa giàu kinh nghiệm của Sơn Minh Tâm, “Rồng sông Hàn” giảm chênh lệch còn 37-46.
Hiệp 3: Cantho Catfish mất người nhưng vững vàng
Danang Dragons nhiều lần nỗ lực vươn lên trước lối chơi ngày một chắc chắn của Cantho Catfish. Hiệp 3 chứng kiến đội nhà liên tục bị thiệt quân. Ở phút thứ 4, Albert Bordeos Opeña rời sân vì chấn thương gối. Phút thứ 7, đến lượt Aula Maarufu Sumbry cũng tạm ra nghỉ vì lỗi cá nhân thứ 4. Dù thiếu vắng hai cầu thủ đánh chính, tâm lý tập thể áo đen không hề lung lay. Với sự phòng ngự chặt chẽ và tỏa sáng của 2 hạt nhân Corey Raley-Ross và Đậu Trung Kiên, “Cá Basa” giữ vững lợi thế 70-59.
Hiệp cuối: Kịch tính đến những giây cuối
Tiến vào hiệp cuối, chỉ sau 2 phút đầu tiên, người hâm mộ “Cá Basa” đón tin thất thiệt khi Aula Maarufu Sumbry mất quyền thi đấu vì phạm lỗi cá nhân thứ 5. Tận dụng thời cơ, “Rồng sông Hàn” vùng lên gỡ hòa. Tuy nhiên, nỗ lực đầy kiên cường của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh liên tục bị vô hiệu hóa bởi bản lĩnh của Corey Raley-Ross và các cầu thủ áo đen. Tình huống bóng cuối, Nguyễn Toàn Anh đón được đường chuyền ở vạch 3 điểm nhưng không thể vượt qua áp lực kép từ thời gian và tay chắn đội nhà. Gỡ hòa bất thành, đội khách đành nhận thất bại sít sao 85-88.
Corey Raley-Ross tỏa sáng với danh hiệu Player of the Game
Corey Raley-Ross là chủ nhân danh hiệu Player of the Game (POTG - Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 23 điểm, 5 kiến tạo và 3 cướp bóng. “Đây là một trận đấu kịch tính. Đội bạn đã chiến đấu kiên cường và mang lại cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Tôi hạnh phúc vì toàn đội giành được chiến thắng sau cùng. Về chấn thương của Albert Bordeos Opeña, tôi chúc cậu ấy gặp nhiều may mắn và sớm bình phục”, Corey Raley-Ross chia sẻ.
Kết quả và thứ hạng
Ở trận này, dù nhập cuộc chậm nhưng Cantho Catfish dần chiếm lại thế trận nhờ khả năng phòng ngự và triển khai lối chơi nhỉnh hơn. Khi lần lượt mất đi hai trụ cột, đội bóng Tây đô bản lĩnh bảo vệ lợi thế để về đích với chiến thắng. Sau trận đấu này, Cantho Catfish (5 thắng 7 bại) lên hạng 4 và Danang Dragons (12 bại) giữ nguyên hạng 6.



