Vụ Án Ngược Đãi Trẻ Em Khiến Công Chúng Phẫn Nộ
Một vụ án ngược đãi trẻ em gây chấn động đã được Tòa án Singapore xét xử, với nạn nhân là bé gái 5 tuổi được định danh là Ayeesha để xã hội mãi ghi nhớ. Trong gần hai năm, Ayeesha và em trai nhỏ hơn 1 tuổi đã trải qua quãng thời gian sống không bằng chết dưới bàn tay tàn ác của cha dượng và mẹ kế.
Những Hành Vi Tàn Bạo Khó Tin
Hai đứa trẻ bị nhốt trần truồng trong nhà vệ sinh suốt 10 tháng, một trong những "góc phạt" quái đản do cặp vợ chồng này dựng lên. Trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, vì quá đói, hai chị em đã phải ăn chính chất thải của mình và xé nệm để nhai. Đáng phẫn uất hơn, trong khi con ruột của bị cáo được đi học đầy đủ, Ayeesha và em trai bị giam hãm tại gia. Người cha liên tục lừa dối cơ quan chức năng về việc đi học của các con để che giấu tội ác.
Bi Kịch Đỉnh Điểm Và Cái Chết Thương Tâm
Bi kịch lên đến đỉnh điểm vào tháng 8/2017. Sau khi nghe lời phàn nàn từ vợ về hai đứa trẻ, người cha đã điên cuồng tát vào mặt Ayeesha khiến đầu em ngả ra sau một cách bất thường. Chưa dừng lại, sau đợt phàn nàn thứ hai của bị cáo, người cha tiếp tục lao vào nhà vệ sinh - nơi hai đứa trẻ đang trần trụi - để đấm, đá và giẫm đạp lên người Ayeesha. Cô bé đã trút hơi thở cuối cùng ngay tại sàn nhà vệ sinh.
Âm Mưu Che Đậy Tội Ác
Khi nhận ra Ayeesha đã chết, thay vì hối lỗi, cặp đôi này đã lập mưu che đậy. Người vợ báo tin giả với cảnh sát rằng mình bị chồng đánh đập và cưỡng hiếp nhằm đánh lạc hướng điều tra. Sự dối trá này thậm chí còn được bà ta duy trì cho đến tận phiên tòa xét xử chồng mình.
Phiên Tòa Và Phán Quyết Nghiêm Minh
Tại phiên tòa ngày 13/3, Thẩm phán Quận Eugene Teo đã bác bỏ những nỗ lực xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Ông nhấn mạnh đây là trường hợp ngược đãi những nạn nhân đặc biệt yếu thế, kéo dài từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang tháng nọ. "Thật mỉa mai và đau đớn khi giờ đây bị cáo lại đi tìm kiếm sự khoan hồng, trong khi bản thân đã dành quá ít sự nhân từ đó cho hai đứa trẻ tội nghiệp", Thẩm phán Teo tuyên bố.
Bị cáo đã thừa nhận ba tội danh, bao gồm ngược đãi trẻ em và cung cấp thông tin sai sự thật cho cảnh sát. Trước đó, người cha (45 tuổi) đã bị tuyên án tù chung thân vào năm ngoái sau khi kháng cáo thất bại.
Số Phận Của Em Trai Sống Sót
Em trai của Ayeesha, người may mắn sống sót, hiện vẫn đang được bảo vệ bởi lệnh cấm công khai danh tính. Các bác sĩ cho biết khi được cứu thoát, cậu bé bị suy dinh dưỡng nặng, mất nước và cân nặng thấp hơn mức tối thiểu của trẻ cùng trang lứa. Cậu bé bị chậm phát triển toàn diện do bị cách ly xã hội quá lâu, không thể tự đứng hay nói chuyện.
Những đoạn video trích xuất tại tòa cho thấy hình ảnh ám ảnh: cậu bé lặng lẽ đứng nhìn chị gái mình bị bạo hành với ánh mắt vô hồn và chỉ cử động khi có mệnh lệnh từ người mẹ kế.
Kết Thúc Một Chương Buồn
Mức án 6 năm 3 tháng tù dành cho người mẹ kế nằm trong khung đề nghị 5-7 năm của phía công tố, khép lại một chương buồn và tàn khốc trong hồ sơ tư pháp của quốc gia này. Vụ án này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong công chúng và nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ trẻ em mạnh mẽ hơn.



