Người mẹ bóp mặt con 8 tháng tuổi để trêu tức 'chồng hờ' ở Đắk Lắk
Mẹ bóp mặt con 8 tháng tuổi trêu tức 'chồng hờ'

Người mẹ ở Đắk Lắk bạo hành con 8 tháng tuổi để trêu tức 'chồng hờ'

Ngày 16.4, Công an xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã chính thức mời người phụ nữ xuất hiện trong clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ đến trụ sở để làm rõ sự việc. Đối tượng được xác định là B.T.T, 33 tuổi, trú tại xã Ea Kar. Nạn nhân trong clip chính là con gái ruột của chị T., bé P., mới chỉ 8 tháng tuổi.

Lý do gây sốc đằng sau hành vi bạo hành

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị T. đã thành khẩn khai nhận toàn bộ diễn biến. Chị cho biết đang sống chung với một người đàn ông nhưng không tiến hành đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Năm 2022, chị sinh người con đầu lòng, và sau đó tiếp tục sinh bé P. là con thứ hai.

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa chị T. và người đàn ông này liên tục trở nên căng thẳng với những mâu thuẫn thường xuyên xảy ra. Vào ngày 15.4, trong một cuộc trò chuyện, hai bên đã nổ ra tranh cãi gay gắt. Để trêu tức và khiêu khích người đàn ông mà chị gọi là "chồng hờ", chị T. đã thực hiện hành vi không thể chấp nhận được: dùng tay bóp chặt mũi và miệng của chính con gái mình là bé P., đồng thời quay lại toàn bộ clip và gửi cho bố đẻ của cháu bé.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chi tiết đau lòng từ đoạn clip viral

Như thông tin đã được báo chí phản ánh, vào ngày 15.4, trên các nền tảng mạng xã hội đã lan truyền mạnh mẽ một đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé nhỏ tuổi bị bạo hành dã man. Trong clip, một người lớn đã nhiều lần dùng tay bóp chặt khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, tập trung vào vùng mũi và miệng.

Đoạn video ngắn chỉ khoảng 53 giây nhưng đã ghi lại khoảnh khắc đau lòng khi cháu bé liên tục giãy dụa, khóc lớn trong vô vọng. Mặc dù khuôn mặt cháu đã đỏ ửng lên vì đau đớn và thiếu oxy, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, người đó vẫn không hề dừng tay. Thống kê cho thấy cháu bé đã bị bóp chặt vùng mặt ít nhất 5 lần trong thời lượng clip ngắn ngủi.

Hành vi còn trở nên tàn nhẫn hơn khi mỗi lần cháu bé cố gắng vùng vẫy để thoát ra, người này lập tức nắm lấy chân cháu và giật mạnh về phía mình, tiếp tục thực hiện động tác bóp chặt khuôn mặt. Sự vô cảm và tàn ác trong hành động đã gây ra làn sóng phẫn nộ khắp cộng đồng mạng.

Biện pháp xử lý từ phía cơ quan chức năng

Ngay sau khi sự việc được làm rõ, Công an xã Ea Kar đã có những động thái quyết liệt. Đơn vị đã yêu cầu chị T. phải lập tức chấm dứt mọi hành vi bạo hành trẻ em, đồng thời tiến hành lập biên bản sự việc chi tiết để làm cơ sở cho các bước xử lý tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành trẻ em trong gia đình, đặc biệt là từ chính những người thân thiết nhất. Cộng đồng mạng và dư luận đang theo dõi sát sao cách thức xử lý của cơ quan chức năng để đảm bảo công lý được thực thi, đồng thời bảo vệ quyền lợi tối thiểu của đứa trẻ vô tội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình