Đắk Lắk: Học sinh lớp 3 tử vong do đuối nước khi tắm sông cùng bạn
Đắk Lắk: Học sinh lớp 3 tử vong do đuối nước

Đắk Lắk: Học sinh lớp 3 tử vong do đuối nước khi tắm sông cùng bạn

Ngày 16/3, Ủy ban nhân dân xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk đã xác nhận thông tin về một vụ đuối nước thương tâm, khiến một học sinh tiểu học tử vong dưới sông. Sự việc xảy ra vào buổi sáng cùng ngày, ngay sau khi các em tan học.

Diễn biến vụ việc đau lòng

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 16/3, bốn học sinh của Trường Tiểu học Cẩm Phong đã rủ nhau đi tắm sông. Trong lúc vui đùa dưới nước, em L.V.P (9 tuổi, học sinh lớp 3) đã di chuyển ra khu vực nước sâu và bất ngờ có dấu hiệu đuối nước. Ba bạn cùng chơi đã nỗ lực kéo nạn nhân vào vùng nước nông hơn, nhưng không thành công. Chỉ trong tích tắc, em P. nhanh chóng chìm xuống dòng sông và biến mất.

Đến buổi chiều, khi trở lại trường học, các học sinh đã kể lại sự việc cho giáo viên. Ngay lập tức, nhà trường phối hợp với cơ quan chức năng địa phương có mặt tại hiện trường. Tại đây, họ phát hiện quần áo và dép của em P. vẫn còn nằm trên bờ sông. Nhiều người dân và lực lượng cứu hộ đã xuống sông lặn tìm kiếm, và sau đó đã trục vớt được thi thể nạn nhân. Thi thể được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hồi chuông cảnh báo từ những vụ đuối nước trước đó

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ em tại Đắk Lắk. Trước đó, vào tháng 12/2025, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến ba em nhỏ tử vong.

Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng ngày 28/12/2025, năm cháu bé cùng trú tại thôn 12, xã Ea Kly đã rủ nhau đi tắm tại hồ nước phục vụ tưới cà phê của gia đình ông Vy Văn Nhiệm (sinh năm 1958) trong cùng thôn. Trong lúc tắm, ba cháu gồm Vy Văn T. (sinh năm 2018), Lý Văn N. (sinh năm 2017) và Lý Văn H. (sinh năm 2018, em trai của cháu N.) đã xuống hồ, trong khi hai cháu nhỏ khác đứng trên bờ. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, cả ba cháu không may bị đuối nước.

Hai cháu trên bờ phát hiện sự việc, đã chạy về nhà gọi bà Lý Thị Ẹt, cách hồ khoảng 100 mét. Nhận tin, bà Ẹt cùng một số người dân lân cận nhanh chóng chạy ra ứng cứu, nhưng đã quá muộn. Cả ba cháu đều tử vong, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và cộng đồng.

Những vụ việc liên tiếp này cho thấy sự cấp thiết của việc tăng cường giáo dục phòng chống đuối nước và giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa hè nắng nóng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình