Học sinh lớp 5 bị chị họ dùng dao rạch nhiều vết thương trong 6 ngày
Ngày 20 tháng 2, Công an xã Đá Bạc đã chính thức xác nhận và giải quyết trình báo liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 5 nghi bị bạo hành. Báo cáo cho thấy cháu T.T.N, 12 tuổi, học sinh Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc, có nhiều vết thương trên cơ thể, nghi ngờ do bạo lực gây ra.
Nguyên nhân và diễn biến vụ việc
Theo kết quả xác minh, người gây thương tích cho N. là T.T.V, 12 tuổi, học cùng lớp và là chị họ của nạn nhân. Cả hai sống chung tại nhà bà T.T.S (68 tuổi) ở ấp Mũi Tràm C, xã Đá Bạc, do cha mẹ đi làm ăn xa. Mâu thuẫn giữa hai cháu đã xảy ra nhiều lần trong quá trình sống chung, nguyên nhân được cho là N. "quậy phá", ảnh hưởng đến việc học của V.
Vụ bạo hành diễn ra trong vòng 6 ngày với 3 lần tấn công:
- Ngày 12 tháng 1: V. đang sử dụng điện thoại di động trong phòng ngủ thì N. nhiều lần giật điện thoại. Trong lúc tức giận, V. đã dùng dao rọc giấy rạch nhiều vết vào hai tay của N.
- Ngày 14 tháng 1: V. tiếp tục dùng dao rọc giấy rạch vào hai tay của N.
- Ngày 18 tháng 1: V. lại dùng dao rọc giấy rạch nhiều vết vào hai chân và vùng lưng của N.
Tất cả các lần tấn công đều xảy ra trong phòng ngủ tại nhà bà S. Vụ việc được phát hiện khi giáo viên Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc thấy N. đến lớp với nhiều vết thương và trình báo đến chính quyền địa phương.
Hậu quả và cách giải quyết
Khi kiểm tra hiện trường, công an phát hiện một ga nệm, hai tấm chăn, một áo gối ôm cùng nhiều mảnh khăn giấy dính vết màu đỏ nghi là máu. V. đã thừa nhận hành vi gây thương tích đối với N. với cơ quan chức năng.
Theo xác định của cơ quan chức năng, các vết thương của cháu N. đã lành và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Gia đình cho biết giữa hai cháu có quan hệ họ hàng nên không yêu cầu xử lý đối với V. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, V. mới 11 năm 6 tháng tuổi, chưa đủ tuổi để xử lý theo quy định pháp luật.
Công an xã Đá Bạc đã bàn giao V. cho gia đình và Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc quản lý, giáo dục. Riêng cháu N. được mẹ ruột đón về sinh sống với ông bà nội tại ấp 6, xã Khánh Bình và tiếp tục học tại Trường tiểu học 6 Khánh Bình Đông.
Vụ việc này đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát và giáo dục trẻ em trong môi trường gia đình và học đường.



