Đối với nhiều em nhỏ, bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là ngôi nhà thứ hai, nơi các em dành phần lớn thời gian của tuổi thơ. Những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày thường xa gia đình, bạn bè và trường lớp. Thế nhưng, tại các bệnh viện lớn, những nụ cười vẫn nở trên môi các em nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ và các tình nguyện viên.
Những ngày dài trong bệnh viện
Em Nguyễn Minh Anh, 8 tuổi, đã trải qua hơn một năm điều trị ung thư máu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Mỗi ngày của em bắt đầu bằng những mũi tiêm, những đợt truyền hóa chất mệt mỏi. Nhưng bên cạnh em luôn có các cô chú bác sĩ, các anh chị tình nguyện viên đến chơi, kể chuyện, dạy học. "Cháu thích nhất là giờ học vẽ, cháu vẽ được nhiều bức tranh tặng mẹ và các bác sĩ", Minh Anh chia sẻ.
Không chỉ Minh Anh, hàng trăm em nhỏ tại các khoa ung thư, huyết học, tim mạch... đều có chung hoàn cảnh: sống ở viện nhiều hơn ở nhà. Nhiều em phải xa bố mẹ vì điều kiện kinh tế, chỉ có ông bà hoặc người thân ở lại chăm sóc. Các em thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu sân chơi và cơ hội học tập.
Nỗ lực mang tuổi thơ đến bệnh viện
Nhận thức được điều đó, nhiều chương trình, dự án đã ra đời nhằm mang lại tiếng cười và niềm vui cho các em nhỏ tại bệnh viện. "Lớp học hạnh phúc" là một trong những mô hình tiêu biểu, nơi các tình nguyện viên dạy văn hóa, kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho các em. Chị Trần Thu Hà, điều phối viên chương trình, cho biết: "Chúng tôi muốn các em quên đi nỗi đau bệnh tật, được sống đúng với lứa tuổi của mình. Mỗi nụ cười của các em là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng".
Bên cạnh đó, các bệnh viện cũng tạo điều kiện để trẻ em được vui chơi, học tập. Khu vui chơi trong bệnh viện được trang bị đồ chơi, sách truyện, máy tính. Các bác sĩ, điều dưỡng cũng dành thời gian trò chuyện, động viên tinh thần các em. "Điều quan trọng nhất là giúp các em có niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai phía trước", bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Trưởng khoa Ung thư Bệnh viện Nhi Trung ương, nhấn mạnh.
Lan tỏa yêu thương
Những câu chuyện về sự nỗ lực của các y bác sĩ, tình nguyện viên đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay hỗ trợ, đóng góp kinh phí, quà tặng cho các em nhỏ. Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, giúp các em vơi bớt nỗi đau bệnh tật. "Cháu rất thích khi được các cô chú tặng quà, có cả bút màu và vở vẽ. Cháu sẽ vẽ thật nhiều tranh đẹp", bé Minh Anh cười tươi.
Giữ trọn tuổi thơ cho những em nhỏ ở viện nhiều hơn ở nhà không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà còn là của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ, mỗi tấm lòng sẻ chia đều góp phần thắp lên hy vọng, mang lại cuộc sống tươi đẹp hơn cho các em. Hãy cùng chung tay để không em nhỏ nào phải lớn lên trong bệnh viện mà thiếu vắng tiếng cười và tình yêu thương.



