Cháu bé 5 tuổi đi lạc trên đồi núi Huế được tìm thấy an toàn sau 7 giờ tìm kiếm
Cháu bé 5 tuổi đi lạc ở Huế được tìm thấy an toàn sau 7 giờ

Cháu bé 5 tuổi đi lạc trên đồi núi Huế được tìm thấy an toàn sau 7 giờ tìm kiếm

Sáng ngày 30 tháng 3, ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc An thuộc thành phố Huế, đã thông báo về việc các lực lượng địa phương vừa tìm thấy thành công một cháu bé 5 tuổi bị đi lạc ở khu vực đồi núi trong đêm tối. Sự việc này đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng và chính quyền địa phương.

Diễn biến sự việc và nguyên nhân ban đầu

Theo thông tin ban đầu được cung cấp, vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 29 tháng 3, cháu L.G.P (5 tuổi, cư trú tại xã Lộc An) đã đi qua nhà hàng xóm để chơi. Tuy nhiên, trong lúc đó, cháu bé đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa và trở nên hoảng sợ. Do tâm lý bất an, cháu đã chạy vào khu vực đồi núi gần nhà hàng xóm, dẫn đến việc bị lạc đường. Ngay khi phát hiện con mình mất tích, gia đình của cháu P. đã lập tức báo cáo sự việc cho các lực lượng chức năng tại địa phương để tiến hành tìm kiếm khẩn cấp.

Quá trình tìm kiếm khẩn cấp và đầy khó khăn

Sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo kịp thời và quyết liệt của lãnh đạo Đảng ủy xã Lộc An cùng chính quyền địa phương, một lực lượng tìm kiếm đa ngành đã được huy động ngay lập tức. Lực lượng này bao gồm:

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram
  • Công an xã Lộc An
  • Quân sự địa phương
  • Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
  • Người dân trong khu vực

Tất cả đã phối hợp chặt chẽ, tỏa ra nhiều hướng khác nhau để tìm kiếm cháu P. một cách toàn diện. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp phải không ít thách thức do địa hình đồi núi phức tạp kết hợp với điều kiện trời tối, khiến việc di chuyển và quan sát trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Kết quả tích cực và sự an toàn của cháu bé

Sau hơn 7 giờ đồng hồ tìm kiếm không ngừng nghỉ, vào lúc 1 giờ 5 phút sáng ngày 30 tháng 3, các lực lượng đã tìm thấy cháu P. tại khu vực đồi núi, cách phía sau nhà hàng xóm khoảng 500 mét. Tại thời điểm được phát hiện, cháu bé có biểu hiện hoảng loạn và mệt mỏi do trải qua nhiều giờ trong đêm tối. Lực lượng công an và quân sự xã Lộc An đã nhanh chóng đưa cháu về nhà, bàn giao an toàn cho gia đình.

Chị L.T.P.T, mẹ của cháu P., đã bày tỏ sự mừng rỡ và cảm kích sâu sắc khi con mình được tìm thấy. Chị gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các lực lượng tham gia tìm kiếm, đồng thời cho biết tâm lý của cháu P. hiện đã dần ổn định trở lại sau sự việc căng thẳng.

Sự thành công của chiến dịch tìm kiếm này không chỉ nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng và cộng đồng địa phương, mà còn là một bài học quý giá về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trong mọi hoàn cảnh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình