Cô Gái Trẻ Gác Ước Mơ Làm Cô Giáo Mầm Non Vì Gánh Nặng Gia Đình
Mỗi khi ai đó hỏi về việc học sư phạm mầm non, Nguyễn Ngọc Trân thường quay mặt đi chỗ khác. Đôi lúc, cô gái nhỏ không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở vì cảm thấy tủi thân và xót xa cho ước mơ dang dở của mình.
Hoàn Cảnh Gia Đình Đầy Khó Khăn
Trân sinh ra trong một gia đình nghèo tại ấp Hưng Long. Cha mẹ ly hôn khi em mới 7 tuổi, từ đó em lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và ông bà ngoại, nhưng luôn thiếu vắng hơi ấm của người cha. Gia đình chỉ sở hữu gần một công đất trồng dừa với hơn chục cây, thu nhập bấp bênh và không ổn định.
"Ông bà với mẹ chủ yếu đi làm thuê. Ai thuê gì làm nấy, nhưng bữa có việc, bữa không, chỉ đủ đắp đổi qua ngày", Trân kể lại với giọng nói nhỏ dần, đầy xúc động.
Ước Mơ Bị Gác Lại Vì Nghịch Cảnh
Năm tốt nghiệp THPT (2020-2021), Trân từng ấp ủ nộp hồ sơ học cao đẳng sư phạm mầm non. Làm cô giáo mầm non là ước mơ từ thuở bé của cô gái này. Tuy nhiên, nhìn cảnh nhà chật vật với khoản nợ ngân hàng 40 triệu đồng, em đành gác lại ước mơ, ra ngoài đi làm để phụ giúp gia đình trả nợ.
Em nghĩ rằng năm sau đi học cũng không muộn, nhưng số phận không mỉm cười với Trân. Chỉ ít lâu sau, ông ngoại bất ngờ ngã quỵ khi đi làm vườn và bị liệt người. Bà ngoại phải ở nhà chăm sóc ông, trong khi mẹ em với sức khỏe yếu, đi làm thuê chỉ kiếm được hơn 2 triệu đồng mỗi tháng, không đủ lo kinh tế gia đình.
Gánh Nặng Mưu Sinh Trên Đôi Vai Trẻ
Ở tuổi 18, Trân chính thức gánh trên vai trách nhiệm mưu sinh. Em xin phụ bán quần áo cho một cửa hàng cách nhà khoảng 20 phút đi xe máy, thu nhập khoảng 3-5 triệu đồng mỗi tháng để phụ mẹ trả lãi ngân hàng và lo sinh hoạt gia đình.
"Em nghĩ thôi cố gắng vài năm, khi ổn hơn sẽ đi học lại. Em vẫn nuôi ước mơ làm cô giáo mầm non", Trân chia sẻ với hy vọng le lói.
Bi Kịch Tiếp Diễn Và Ước Mơ Xa Vời
Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Cách đây gần một tháng, bà ngoại Trân bị đột quỵ và qua đời. Ông ngoại mắc thêm bệnh viêm đường tiết niệu nặng, buộc mẹ Trân phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc. Cả gia đình giờ đây chỉ còn trông chờ vào đồng lương của Trân.
Em phải làm việc cật lực hơn nhưng vẫn không đủ để trả nợ ngân hàng, lo thuốc men cho ông ngoại và trang trải cuộc sống. "Giờ em không thể nghỉ làm để đi học được nữa rồi. Mẹ và ông ngoại chỉ còn em là nguồn thu nhập. Trước đây em hy vọng cố gắng làm để dành chút tiền, rồi em đi học và tự lo cho mình. Nhưng giờ thì gần như em không thể đi…", Trân nghẹn ngào nói.
Nỗi Lòng Của Người Mẹ Và Sự Hỗ Trợ Cộng Đồng
Nhắc đến ước mơ của con gái, chị Nguyễn Ngọc Yến, mẹ của Trân, không cầm được nước mắt. "Tôi thương con lắm. Tôi cũng mong con thực hiện được ước mơ, nhưng một bên là cha già bệnh nặng, một bên là con. Tôi không thể bỏ bên nào. Tôi thấy mình bất lực quá…", chị Yến tâm sự.
Theo ông Lê Văn Đáo, Trưởng ấp Hưng Long, hoàn cảnh gia đình em Trân thuộc diện đặc biệt khó khăn. Các thành viên đều hiền lành, chịu thương chịu khó, nhưng cái nghèo và bệnh tật cứ bủa vây. Gia đình từng được hỗ trợ xây nhà tình thương, nhưng vì nhà nằm ở khu vực hẻo lánh, xa đường lớn, việc đưa ông ngoại đi bệnh viện rất bất tiện nên Trân buộc phải thuê nhà gần đường làng.
Quyết định này giúp việc đi lại đỡ vất vả hơn, nhưng cũng khiến chi phí sinh hoạt tăng lên, dồn thêm gánh nặng lên đôi vai của em.
Lời Kêu Gọi Sẻ Chia
Mong lắm những bàn tay sẻ chia, sự nâng đỡ kịp lúc của các nhà hảo tâm để ước mơ được làm giáo viên mầm non của Nguyễn Ngọc Trân không còn xa nữa. Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau:
- Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên
- Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn
- Hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định
- Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Ngọc Trân
Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn và các văn phòng đại diện trong cả nước, cam kết chuyển đến em Trân trong thời gian sớm nhất.



