Em Nguyễn Thị Yến Nhi, 16 tuổi, ngụ tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, vừa bước sang tuổi 16 đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư hạch Hodgkin giai đoạn 3. Hiện em đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM và rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Gia đình Yến Nhi thuộc diện hộ nghèo. Cha em là anh Nguyễn Văn Tùng, làm nghề phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Mẹ em là chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định. Gia đình có hai con, Yến Nhi là con lớn. Em còn một em trai đang học lớp 6. Trước khi phát bệnh, Yến Nhi là học sinh giỏi của trường THCS Bình Hòa, luôn mơ ước sau này trở thành giáo viên.
Phát hiện bệnh muộn do triệu chứng mơ hồ
Khoảng đầu năm 2025, Yến Nhi bắt đầu có triệu chứng sốt kéo dài, mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân. Gia đình đưa em đi khám ở trạm y tế xã, được chẩn đoán viêm họng và cho thuốc uống nhưng không đỡ. Đến tháng 4/2025, em xuất hiện hạch ở cổ, gia đình mới đưa lên bệnh viện tỉnh. Kết quả sinh thiết cho thấy em mắc ung thư hạch Hodgkin, đã di căn đến giai đoạn 3.
Chi phí điều trị vượt quá khả năng
Theo bác sĩ điều trị, phác đồ hóa trị cho bệnh Hodgkin giai đoạn 3 kéo dài khoảng 6 tháng, mỗi đợt chi phí khoảng 15-20 triệu đồng. Tính đến nay, gia đình đã vay mượn hơn 50 triệu đồng để chạy chữa. Chị Mỹ Dung, mẹ em, chia sẻ: "Gia đình tôi thực sự kiệt quệ. Nhìn con đau đớn vì hóa trị mà không có tiền mua thuốc hỗ trợ, tôi đau lòng lắm. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để con tôi có cơ hội sống."
Cần sự chung tay của cộng đồng
Yến Nhi đang phải tạm gác lại việc học để điều trị. Em rất lạc quan và hy vọng sẽ sớm khỏi bệnh để trở lại trường. Mọi sự đóng góp xin gửi về: Mã số 1096 - Chương trình Nhịp cầu nhân ái, Báo Sức khỏe & Đời sống. Hoặc ủng hộ trực tiếp qua tài khoản Vietcombank: 0011001932418, chủ tài khoản: Báo Sức khỏe và Đời sống, nội dung: "Ủng hộ mã số 1096".



