Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân ở TPHCM kèm lá thư 'hoàn cảnh éo le'
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân ở TPHCM

Ngày 12/6, Công an phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) thông báo tìm người thân cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 0h20 cùng ngày, bà Hoàng Thị Thuận (42 tuổi, ngụ đường Cây Da, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp) nghe tiếng trẻ khóc ngoài cửa.

Phát hiện bé trai trong thùng giấy

Khi ra kiểm tra, bà Thuận thấy một trẻ sơ sinh được quấn khăn màu xanh, đặt trong thùng giấy trước cửa nhà. Kèm theo là một tờ giấy viết tay: “Vì hoàn cảnh quá éo le nên tôi không thể nuôi dưỡng, kính mong ai gặp được bé chăm sóc nuôi dưỡng thay cho tôi, cháu sinh ngày 6/6”. Ngay lập tức, bà bồng bé vào nhà và trình báo cơ quan chức năng.

Công an vào cuộc

Công an phường Tân Đông Hiệp đã có mặt ghi nhận hiện trường, đưa bé đến trung tâm y tế kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, sức khỏe bé trai ổn định và đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế khu vực Dĩ An.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Công an phường Tân Đông Hiệp kêu gọi ai là cha mẹ ruột hoặc người thân của trẻ, hãy liên hệ công an phường hoặc Phòng Văn hóa Xã hội phường Tân Đông Hiệp để làm thủ tục nhận lại.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình