Cậu bé 12 tuổi tử vong thương tâm sau khi bị mẹ kế ép uống nước sôi
Một vụ việc gây chấn động dư luận vừa xảy ra tại thành phố Sukabumi, tỉnh Tây Java, Indonesia khi cậu bé 12 tuổi Nizam Syafei qua đời trong tình trạng đau đớn vì bị ép uống nước sôi. Ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng, nạn nhân đã kịp chỉ ra người gây ra thương tích cho mình chính là mẹ kế.
Những giây phút cuối cùng đầy đau đớn
Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vào rạng sáng ngày 19/2, Nizam Syafei được đưa vào bệnh viện tại Sukabumi trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán thực quản của cậu bé bị bỏng nặng do tiếp xúc với nước sôi. Mặc dù được cấp cứu tích cực, Nizam đã không qua khỏi và qua đời vào chiều cùng ngày.
Một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc xúc động khi Nizam nằm trên giường bệnh. Khi được hỏi ai là người phải chịu trách nhiệm về những vết thương của mình, cậu bé đã dường như chỉ tay về phía mẹ kế và thốt lên một từ duy nhất: "Mẹ". Hình ảnh này đã trở thành bằng chứng quan trọng trong quá trình điều tra.
Lịch sử bạo hành kéo dài
Cha của nạn nhân, anh Anwar Satibi (38 tuổi), đau xót chia sẻ rằng đây không phải là lần đầu tiên con trai anh bị bạo hành. Vào năm 2025, Nizam cũng từng là nạn nhân của bạo lực gia đình với chính người mẹ kế là thủ phạm. Khi đó, cậu bé đã trình báo tại đồn cảnh sát Sukabumi nhưng vụ việc sau đó được hòa giải khi người phụ nữ này xin lỗi và cam kết sẽ thay đổi.
Anh Anwar nhấn mạnh: "Bản báo cáo gửi cảnh sát khi ấy chưa từng được rút lại một cách chính thức. Tôi cũng muốn cáo buộc rằng, mỗi khi Nizam xảy ra mâu thuẫn với các con trai của mẹ kế, cậu bé thường bị đánh đập, trong khi hai người con khác của cô ta không bao giờ bị xử phạt."
Diễn biến đáng ngờ trước khi tử vong
Theo lời kể của người cha, vào tối hôm trước khi Nizam qua đời, anh đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ vợ thông báo rằng cậu bé bị sốt cao. Khi trở về nhà, anh bàng hoàng phát hiện con trai mình có nhiều vết phồng rộp và bỏng khắp cơ thể, dù buổi sáng cùng ngày vẫn khỏe mạnh bình thường.
Người vợ đã giải thích rằng những vết phồng rộp xuất hiện tự nhiên mỗi khi Nizam bị sốt. Tuy nhiên, khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ nhận định hình dạng và mức độ nghiêm trọng của các vết rộp cho thấy nhiều khả năng cậu bé đã bị bạo hành chứ không phải do nguyên nhân tự nhiên.
Điều tra đang được tiến hành
Cơ quan chức năng Indonesia hiện đang tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của Nizam Syafei. Trưởng đơn vị điều tra tội phạm thuộc Sở Cảnh sát Sukabumi, AKP Hartono, xác nhận vụ việc đang được điều tra kỹ lưỡng và các sĩ quan vẫn đang chờ kết quả giám định pháp y để làm rõ toàn bộ sự việc.
Cái chết thương tâm của Nizam Syafei đã gây chấn động mạnh trong dư luận địa phương, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực gia đình và sự an toàn của trẻ em trong môi trường gia đình. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn mà trẻ em có thể phải đối mặt ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Các chuyên gia xã hội học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các cơ chế bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn, đặc biệt trong những trường hợp có dấu hiệu bạo hành gia đình. Sự can thiệp kịp thời của cộng đồng và cơ quan chức năng có thể ngăn chặn những thảm kịch đau lòng tương tự trong tương lai.



