Một bé gái sơ sinh vừa chào đời đã bị bỏ rơi trong đêm tại thôn Nà Lạn, xã Đức Thông, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7/1/2025, khi người dân phát hiện một túi nilon màu đen để bên đường, bên trong có tiếng khóc yếu ớt.
Khi mở túi, người dân vô cùng bàng hoàng khi thấy một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, được quấn trong một chiếc khăn mỏng. Bên cạnh bé là một mảnh giấy viết tay với nội dung: "Con tôi sinh ngày 6/1/2025, do hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi được, mong ai nhặt được hãy thương tình nuôi dưỡng cháu nên người. Cảm ơn!".
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Đức Thông đã có mặt, đưa bé đến trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho biết bé gái nặng 2,8 kg, sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu bệnh lý. Hiện bé đang được một gia đình trong thôn tạm thời chăm sóc.
Chính quyền địa phương vào cuộc
Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Thông, cho biết: "Chúng tôi đã thông báo rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh của xã và các thôn để tìm kiếm người thân của cháu bé. Đồng thời, chúng tôi cũng đang làm các thủ tục để đưa cháu vào cơ sở bảo trợ xã hội nếu không tìm được người thân".
Chính quyền xã cũng kêu gọi người dân nếu có thông tin về gia đình bé hãy liên hệ ngay để giúp đỡ. Trong trường hợp không tìm được người thân, bé sẽ được chuyển đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng.
Lời kêu gọi từ cộng đồng
Sự việc đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân địa phương. Nhiều gia đình đã ngỏ ý xin nhận bé về nuôi. Tuy nhiên, theo quy định, việc nhận nuôi phải tuân thủ các thủ tục pháp lý chặt chẽ.
Chị Nguyễn Thị Lan, một người dân trong thôn, chia sẻ: "Thấy cháu bé bị bỏ rơi mà xót xa quá. Gia đình tôi cũng có con nhỏ, nếu được thì tôi sẵn sàng nhận cháu về nuôi".
Hiện vụ việc đang được chính quyền xã Đức Thông tiếp tục xác minh, điều tra. Mọi hành vi bỏ rơi trẻ em đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.



