Trung Đông chìm trong khói lửa: Hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa
Khói lửa chiến tranh đang bao trùm nhiều thành phố ở Trung Đông, biến chúng thành những vùng đất hoang tàn. Hàng trăm nghìn người dân tại Israel, Iran và Lebanon buộc phải rời bỏ nhà cửa, tìm nơi trú ẩn trong các hầm tránh bom hoặc chen chúc tại những khu tị nạn tạm thời quá tải. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng khi xung đột leo thang, đe dọa gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn trên diện rộng.
Thương vong khủng khiếp và cảnh báo từ các tổ chức quốc tế
Theo thông tin mới nhất, cuộc tấn công mở màn của Mỹ và Israel vào Iran đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, phần lớn là người Iran và Lebanon. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) báo cáo rằng hơn 1.100 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xung đột bùng phát. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir Saeid Iravani, cho biết tính đến ngày 13/3, ít nhất 1.348 người đã chết và khoảng 17.000 người khác bị thương. Độ tuổi của các nạn nhân tử vong trải dài từ 8 tháng tuổi đến 88 tuổi, trong đó có 200 phụ nữ, phản ánh mức độ tàn khốc của xung đột đối với dân thường.
Các tổ chức quốc tế cảnh báo rằng khu vực Trung Đông đang tiến gần đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nếu chiến sự tiếp tục leo thang. Hình ảnh những lễ tang tập thể cho các nạn nhân và cảnh người dân vội vã sơ tán trong đêm đã trở nên quá phổ biến, đặc biệt tại các thành phố như Tehran.
Cuộc sống đảo lộn tại Iran, Israel và Lebanon
Tại Iran, nhiều cư dân kể lại những đêm mất ngủ vì máy bay không người lái và bom rơi liên tục. Người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà bị hư hại nặng, mang theo hành lý vội vã rời đi trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát.
Ở Israel, các ga tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm và tầng hầm chung cư đã được biến thành nơi trú ẩn tạm thời. Hàng nghìn gia đình phải ngủ trong những căn phòng chật hẹp, chờ đợi các đợt không kích kết thúc. Bộ Y tế Israel cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị thương do các cuộc tấn công tên lửa từ phía Iran và các lực lượng đồng minh. Người dân được khuyến cáo nhanh chóng vào hầm trú bom mỗi khi còi báo động vang lên.
Lebanon cũng thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột. Cầu Zrarieh bắc qua sông Litani bị hư hại nặng sau không kích của Israel. Hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, và lệnh sơ tán của Israel hiện bao phủ khoảng 14% lãnh thổ Lebanon, buộc người dân rời đi trong thời gian rất ngắn. Các trường học, sân vận động và nhà thờ đã được chuyển thành nơi trú ẩn khẩn cấp, nhưng hơn 600 trung tâm tạm cư đang gần như quá tải. Nhiều gia đình buộc phải ngủ trong ô tô hoặc ngoài đường, như trường hợp của ông Jamal Seifeddin, 43 tuổi, chia sẻ: "Tối nay chúng tôi ngủ ngay trên đường, người thì trong xe, người trên vỉa hè. Tôi chưa bao giờ phải ngủ dưới đất như thế này."
Hậu quả lan rộng và lo ngại về luật nhân đạo
Ước tính gần 1 triệu người đã phải di dời trong vòng 10 ngày giao tranh, với các phương tiện ùn tắc trên đường khi người dân tìm cách rời khỏi các khu vực nguy hiểm. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk cảnh báo rằng các lệnh sơ tán quy mô lớn này có thể gây ra những lo ngại nghiêm trọng theo luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt liên quan đến nguy cơ cưỡng bức di dời dân thường.
Xung đột còn gây ra những tác động lan rộng, đe dọa tuyến vận tải dầu chiến lược qua eo biển Hormuz và kéo theo những cú sốc đối với thị trường, an ninh khu vực. Khu vực Nam Á, vốn phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông, cũng bị ảnh hưởng khi cuộc sống hàng ngày của người dân bị đảo lộn.
Trong bối cảnh này, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi các bên kiềm chế để ngăn chặn thảm kịch nhân đạo tiếp diễn, nhưng với tình hình leo thang hiện nay, tương lai của Trung Đông vẫn còn nhiều bất ổn và đau thương.



