Tổng thống Trump cảnh báo xung đột Iran có thể kéo dài 4 tuần
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi "tất cả mục tiêu được hoàn thành" và có khả năng kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí lên đến bốn tuần. Trong một đoạn video được đăng tải trên nền tảng Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận đã có ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng và thừa nhận khả năng thương vong phía Mỹ có thể còn gia tăng trong thời gian tới.
Thương vong và mục tiêu quân sự
Phát biểu với đài NBC News sau khi Lầu Năm Góc thông báo ba quân nhân Mỹ (chưa được công bố danh tính) thiệt mạng và năm người khác bị thương nặng trong các đợt không kích Iran, ông Trump tuyên bố: "Chúng ta có ba người đã ngã xuống và có thể sẽ còn tổn thất. Nhưng xét về lâu dài, đây sẽ là một thỏa thuận lớn cho thế giới". Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chiến dịch quân sự hiện "đang vượt tiến độ" và đã khiến lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng hàng chục quan chức cấp cao trong chính quyền và quân đội nước này thiệt mạng.
Ông Trump nhấn mạnh: "Các hoạt động tác chiến hiện vẫn được triển khai toàn lực và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được tất cả mục tiêu đề ra. Chúng tôi có những mục tiêu rất mạnh mẽ", nhưng không nêu cụ thể đó là những mục tiêu nào. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Daily Mail ngày 1/3, ông cũng cho rằng xung đột với Iran có thể kéo dài tới bốn tuần.
Giao thông hàng hải bị đình trệ và thương vong gia tăng
Giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu, đã bị đình trệ do xung đột, theo các công ty vận tải và hãng tin bán chính thức Tasnim. Tập đoàn vận tải Maersk cho biết cũng đã tạm dừng một số tuyến tàu qua Biển Đỏ, cách khu vực này hàng trăm km về phía tây.
Giới chức Iran ngày 2/3 tiếp tục công bố danh tính các sĩ quan cấp cao thiệt mạng trong loạt tập kích do Mỹ và Israel tiến hành, nâng tổng số lãnh đạo quân sự được xác nhận tử vong lên thêm 7 người. Những người thiệt mạng bao gồm:
- Chánh Văn phòng Tổng tư lệnh tối cao Mohammad Shirazi cùng cấp phó Akbar Ebrahimzadeh
- Lãnh đạo Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Bahram Hosseini Motlagh
- Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Saleh Asadi
- Phó Cục trưởng Cục Hậu cần và Bảo đảm Kỹ thuật Mohsen Darreh Baghi
- Lãnh đạo Cục Tình báo Cảnh sát quốc gia Gholamreza Rezaeian
- Lãnh đạo Cục Hậu cần Hassan Ali Tajik
Diễn biến leo thang và đối thoại
Mỹ và Israel đã mở ngày tấn công thứ hai với các đợt không kích và oanh tạc dữ dội nhằm vào Iran, đánh trúng hơn 2.000 mục tiêu, trong khi Iran phóng loạt đòn đáp trả vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư. Một vụ tấn công đã khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại một căn cứ ở Kuwait. Tổng thống Donald Trump bày tỏ chia buồn trước cái chết của các binh sĩ Mỹ và dự đoán sẽ còn thêm thương vong trong những ngày tới.
Ông Trump nói: "Đáng buồn là có thể sẽ còn nhiều người thiệt mạng trước khi mọi thứ kết thúc. Đó là thực tế. Có lẽ sẽ còn nữa". Trong ngày 28/2, chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel dựa trên thông tin tình báo từ Mỹ.
Ngày 1/3, ông Trump tiếp tục kêu gọi người dân Iran giành lại quyền kiểm soát chính phủ. Tuy nhiên, trong bối cảnh lo ngại xung đột có thể leo thang thành một cuộc chiến rộng lớn không có lối thoát rõ ràng, ông Trump cũng cho biết ban lãnh đạo mới của Iran đã gửi tín hiệu muốn đối thoại với ông và ông sẵn sàng trao đổi. Chính phủ Iran chưa phản hồi công khai về tuyên bố này.
Thương vong tại các khu vực khác
Ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Kuwait, chưa được công bố danh tính, là những người Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran. Theo các báo cáo chính thức được New York Times tổng hợp, ít nhất 9 người đã thiệt mạng tại Israel, trong khi các cuộc tấn công ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.
Quân đội Israel cho biết không quân nước này tiếp tục oanh tạc "trái tim của Tehran", thủ đô Iran. Các mục tiêu bị tấn công gồm bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy, trụ sở chính phủ và các bệ phóng tên lửa khác. Một quan chức Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Mỹ cũng tiếp tục các đợt tấn công nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và tìm cách vô hiệu hóa hải quân nước này.
Máy bay ném bom tàng hình của Mỹ, mang bom nặng khoảng 900 kg, đã đánh trúng các cơ sở tên lửa được gia cố kiên cố của Iran. Quân đội Mỹ cho biết các đợt tấn công đã phá hủy trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và đánh chìm ít nhất một tàu chiến.
Tình hình chính trị Iran sau cái chết của lãnh tụ
Quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Iran Ali Larijani trước đó thông báo một hội đồng tạm thời sẽ điều hành đất nước cho đến khi lựa chọn được người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao. Theo truyền thông Iran, quyền lựa chọn lãnh tụ tối cao mới thuộc về Hội đồng Chuyên gia, một cơ quan giáo sĩ bảo thủ. Trong thời gian chuyển tiếp, đất nước sẽ do tổng thống, người đứng đầu ngành tư pháp và một thành viên Hội đồng Giám hộ điều hành.
Về phía Iran, các loạt tên lửa Iran liên tiếp nhắm vào Israel ngày 1/3, buộc nhiều khu vực phải trú ẩn trong hầm kiên cố. Dịch vụ cấp cứu Israel cho biết 9 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương tại Beit Shemesh, thành phố phía tây Jerusalem, trở thành vụ thương vong nghiêm trọng nhất tại Israel kể từ khi xung đột bắt đầu.



