Phi công Mỹ bị sa thải vì sơ suất quên chăn của Bộ trưởng Noem, sau đó được phục chức khẩn cấp
Theo báo cáo từ Wall Street Journal ngày 13/2, một phi công thuộc biên chế Tuần duyên Mỹ đã bị sa thải vì để quên chiếc chăn quen thuộc của Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem trên máy bay. Tuy nhiên, chỉ sau đó một thời gian ngắn, phi công này đã được phục chức do không tìm được người thay thế phù hợp.
Diễn biến sự việc và hành động của chánh văn phòng
Sự việc xảy ra khi Bộ trưởng Noem phải đổi sang một máy bay thay thế trong chuyến công tác vì phi cơ thường dùng của bà cần bảo dưỡng. Phi công, người thuộc quyền quản lý của Bộ An ninh Nội địa, đã vô tình không mang theo chiếc chăn của bà sang máy bay mới. Chánh văn phòng Corey Lewandowski, một nhân viên chính phủ đặc biệt không hưởng lương, ngay lập tức sa thải phi công vì sơ suất này và yêu cầu ông tự mua vé máy bay thương mại để trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, tình thế nhanh chóng thay đổi khi Lewandowski nhận ra không có phi công nào khác sẵn sàng thay thế để điều khiển máy bay. Do đó, ông buộc phải phục chức cho phi công này một cách khẩn cấp, đảm bảo chuyến bay không bị gián đoạn. Truyền thông Mỹ cho biết thời gian và địa điểm cụ thể của sự việc không được tiết lộ rõ ràng.
Phản ứng từ Bộ An ninh Nội địa và bối cảnh chính trị
Người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ không bác bỏ thông tin trên, nhưng nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Noem luôn đưa ra các quyết định nhân sự hướng tới sự xuất sắc. Điều này phần nào phản ánh áp lực trong môi trường làm việc cấp cao tại Washington.
Bài báo còn tiết lộ thêm về ông Lewandowski, người chỉ được phép làm việc tối đa 130 ngày mỗi năm trong vai trò nhân viên chính phủ đặc biệt. Ông đã tìm cách kéo dài thời gian này bằng các biện pháp như tránh bị ghi nhận khi đến trụ sở, bao gồm việc đi nhờ đoàn xe của Bộ trưởng Noem.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, Bộ trưởng Noem được cho là đã theo dõi sát sao mức độ nổi tiếng của mình so với các quan chức khác trong chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là so với "ông trùm biên giới" Tom Homan. Mặc dù bà quản lý các cơ quan như ICE và CBP với tư cách người đứng đầu Bộ An ninh Nội địa, ông Homan lại được Trump bổ nhiệm trực tiếp phụ trách lĩnh vực này và có quyền báo cáo thẳng với Tổng thống.
Sự kiện này không chỉ làm nổi bật những sơ suất nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn trong chính trường Mỹ, mà còn cho thấy sự phức tạp trong các mối quan hệ quyền lực và quy trình nhân sự tại các cơ quan liên bang.



