Nước mắt và đau thương ở Lebanon sau cuộc không kích đẫm máu của Israel
Nước mắt Lebanon sau không kích Israel đẫm máu

Thảm kịch đẫm máu ở Lebanon: Hàng trăm sinh mạng bị cướp đi trong loạt không kích của Israel

Anh Abdelrahman Mohammed, một người Syria đã định cư tại Lebanon hơn một thập kỷ, không thể kìm nén những giọt nước mắt khi lật lại những bức ảnh gia đình thân yêu. Nhiều người thân của anh nằm trong số hàng trăm nạn nhân thiệt mạng sau một trong những cuộc tấn công tàn khốc nhất của Israel vào Lebanon, diễn ra vào ngày 8 tháng 4. Trong tâm trạng đau đớn tột cùng, anh Mohammed chia sẻ: "Tôi đã đưa em gái lên nhà, rồi đi ra ngoài một lát. Khi trở về, tòa nhà đã biến mất hoàn toàn. Tôi không tìm thấy em gái, cũng chẳng thấy bất kỳ ai trong gia đình. Chỉ có anh trai và con trai anh ấy nằm trong đống đổ nát."

Cảnh tang thương bao trùm các bệnh viện Beirut

Bên ngoài Bệnh viện Đại học Rafik Hariri, những gia đình đau buồn đứng chờ đợi trong tuyệt vọng để nhận dạng thi thể người thân. Họ chứng kiến các nhân viên y tế vội vã đẩy những túi đựng thi thể vào bên trong và khiêng những chiếc quan tài ra ngoài. Dọc theo các con phó, nhiều người bị thương vẫn đang được chăm sóc khẩn cấp. Giám đốc bệnh viện không thể đưa ra con số chính xác về số thi thể trong nhà xác, nhưng thừa nhận rằng con số này rất cao và đau lòng.

Ông Bilal Saleh, một nạn nhân khác, kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi cố gắng cứu người trong đợt không kích: "Chúng tôi đang đứng thì bất ngờ các đợt tấn công xảy ra liên tiếp. Ban đầu, chúng tôi tưởng đó chỉ là tiếng nổ siêu thanh, cho đến khi khói bắt đầu bốc lên. Một người bạn chạy đến và nói rằng nhà của anh ấy đang bị tấn công, mẹ anh ấy vẫn ở trong đó. Tôi không do dự, leo lên xe máy cùng anh ấy, nhưng anh ấy không dám đến gần hơn. Tôi phải trèo qua lan can, kéo rèm sang một bên để với tới – rồi ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói mù mịt khiến chúng tôi chẳng nhìn thấy gì. Tôi chỉ nghe thấy tiếng hét 'Bilal, nhảy đi!'. Tôi nhảy xuống mà không biết mình sẽ rơi vào đâu." Hiện tại, ông Saleh đang được điều trị vết thương ở chân tại bệnh viện.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hậu quả nặng nề và những nghi ngờ về ngoại giao

Cuộc không kích của Israel vào ngày 8 tháng 4 được coi là đợt tấn công dữ dội nhất kể từ khi xung đột với Hezbollah bùng phát vào tháng trước, cướp đi sinh mạng của hơn 300 người. Giám đốc Bệnh viện Al Zahraa, một trong những cơ sở y tế chính của Beirut, cho biết họ đã tiếp nhận một lượng lớn người bị thương kể từ sau sự kiện này. Chính quyền Lebanon thông báo ít nhất 1.800 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 2 tháng 3.

Tuy nhiên, thảm kịch này đang làm dấy lên những nghi ngờ sâu sắc về tiến trình ngoại giao. Israel và Washington khẳng định Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn với Iran do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào cuối ngày 7 tháng 4. Trong khi đó, Iran và Pakistan, hai quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải, nhấn mạnh rằng Lebanon là một phần rõ ràng của thỏa thuận. Iran thậm chí tuyên bố rằng các tài sản tài chính bị đóng băng của họ tại ngân hàng nước ngoài phải được giải tỏa và lệnh ngừng bắn phải có hiệu lực tại Lebanon trước khi có thể tiến hành đàm phán với Mỹ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đối với hàng trăm người như anh Mohammed, những cuộc thảo luận ngoại giao chẳng có ý nghĩa gì khi họ đang chuẩn bị chôn cất người thân đã khuất. Ngày 10 tháng 4, các cuộc không kích của Israel tiếp tục diễn ra trên khắp miền nam Lebanon, với hơn một chục người được báo cáo thiệt mạng tại nhiều thị trấn khác nhau. Thảm kịch này không chỉ để lại nỗi đau khôn nguôi cho các gia đình mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của hòa bình trong khu vực.