Mỹ và Israel tấn công Tehran, Lãnh tụ Khamenei thiệt mạng trong chiến dịch thay đổi chế độ
Mỹ-Israel tập kích Tehran, Lãnh tụ Iran thiệt mạng

Mỹ và Israel mở chiến dịch tập kích quy mô lớn nhắm vào lãnh đạo Iran

Vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng ngày 28 tháng 2, khi ngày làm việc mới vừa bắt đầu tại thủ đô Tehran của Iran, một loạt bom và tên lửa đã bất ngờ trút xuống trung tâm thành phố. Những tiếng nổ lớn giữa ban ngày lập tức tạo ra cảnh tượng hỗn loạn, khi người dân hoảng sợ tháo chạy khỏi các tòa nhà văn phòng. Khác với các chiến dịch ném bom thường diễn ra vào ban đêm để gây mất phương hướng, cuộc tấn công lần này được tiến hành vào giờ cao điểm, làm gia tăng nguy cơ thương vong cho thường dân.

Mục tiêu hàng đầu là đội ngũ lãnh đạo cấp cao

Chiến dịch tập kích hiệp đồng giữa Mỹ và Israel không nhắm vào các căn cứ quân sự hay cơ sở hạt nhân như trước đây, mà tập trung vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhất của Iran. Những cột khói bốc lên từ khu vực trụ sở chính phủ và các biệt thự ở quận giàu có của Tehran. Các quan chức Israel xác nhận đây là "đòn phủ đầu" nhằm tiêu diệt ban lãnh đạo Iran và loại bỏ bộ máy chính quyền cùng một lúc.

Đến 10 giờ 30 phút, loạt tiếng nổ thứ hai vang lên dọc phố Pasteur, nơi tập trung nhiều cơ quan chính phủ quan trọng, bao gồm văn phòng Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, Tổng thống Masoud Pezeshkian, trụ sở an ninh quốc gia và Hội đồng Chuyên gia. Ảnh vệ tinh cho thấy khu phức hợp của Lãnh tụ Khamenei gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông Khamenei đã chết, và truyền thông nhà nước Iran xác nhận thông tin này vài giờ sau đó.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thương vong dân sự và đòn trả đũa từ Iran

Cuộc tấn công không chỉ nhắm vào ban lãnh đạo đương nhiệm mà còn ảnh hưởng đến các cá nhân khác, như cựu tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, với nơi ở của ông tại Tehran bị phá hủy. Đồng thời, thông tin về các cuộc tấn công tại những thành phố khác như Qom, Tabriz và Kermanshah cũng xuất hiện, gây ra hỗn loạn trên khắp đất nước.

Chính quyền địa phương báo cáo 108 người thiệt mạng sau khi một trường nữ sinh ở Minab, tỉnh Hormozgan, trúng tên lửa. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh tan hoang với nhân viên cứu hộ và người dân địa phương vội vã tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Việc Mỹ và Israel tung đòn tập kích vào giờ làm việc đã làm gia tăng nguy cơ gây tổn hại đến trẻ em và thường dân.

Chiến dịch thay đổi chế độ và phản ứng quốc tế

Cơ quan tình báo Israel (Mossad) đã đăng một dòng tweet bằng tiếng Ba Tư kêu gọi người dân Iran cung cấp hình ảnh về kết quả không kích, với thông điệp "Anh chị em Iran của chúng tôi, các bạn không đơn đội! Chúng ta hãy cùng nhau đưa Iran trở lại những ngày huy hoàng." Thông điệp này được ông Trump lặp lại trong một video trên mạng xã hội, nơi ông tuyên bố bắt đầu "chiến dịch quy mô lớn tại Iran" và kêu gọi người dân Iran nổi dậy sau khi tập kích kết thúc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng ra tuyên bố cảm ơn Tổng thống Mỹ và nhấn mạnh mục tiêu là "loại bỏ mối đe dọa tồn vong do chế độ Iran gây ra." Các quan chức quân đội Israel tiết lộ rằng lực lượng của họ và Mỹ đã phối hợp chặt chẽ suốt nhiều tháng để chuẩn bị cho cuộc tấn công này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bối cảnh đàm phán thất bại và leo thang căng thẳng

Chiến dịch diễn ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Geneva kết thúc vào ngày 26 tháng 2 mà không đạt đột phá. Phía Mỹ, thông qua đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, hy vọng Iran sẽ chấp nhận nhượng bộ về chương trình hạt nhân và tên lửa, nhưng không thành công. Ông Trump tuyên bố "không hài lòng" với tiến trình, và ngay sau đó, lực lượng quân sự Mỹ, bao gồm tàu sân bay USS Gerald Ford, được triển khai đến khu vực.

Phản ứng từ Iran không chậm trễ, với hàng loạt tên lửa đạn đạo được phóng đi nhắm vào Israel và căn cứ quân sự Mỹ ở Vùng Vịnh. Các vụ nổ được ghi nhận ở UAE, Bahrain, Qatar và Kuwait, gây ra thiệt hại và thương vong chưa thể ước tính. Thượng nghị sĩ Mỹ Jack Reed chỉ trích ông Trump vì đã đẩy đất nước vào cuộc chiến mà không tham vấn quốc hội hoặc có chiến lược kết thúc rõ ràng.

Hiện tại, tương lai của khu vực vẫn bất định, với xung đột leo thang và hậu quả khó lường sau khi Mỹ và Israel thực hiện chiến dịch quy mô lớn này.