Iran cảnh báo Mỹ 'đừng đùa với lửa' giữa căng thẳng đàm phán hạt nhân và biểu tình
Trong bối cảnh làn sóng biểu tình lan rộng tại Iran và các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới, các nhà lãnh đạo Iran đã đưa ra cảnh báo cứng rắn tới Mỹ. Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẵn sàng đàm phán, nhưng nhấn mạnh việc Washington tăng cường hiện diện quân sự quanh Iran có thể kéo cả khu vực Trung Đông vào vòng xoáy chiến tranh.
Đàm phán trong bức tường ngờ vực
Phát biểu trước các đại sứ tại Tehran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran mong muốn các cuộc thương lượng thực chất với Mỹ, hướng tới kết quả cụ thể về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng lịch sử hành động của Washington đã tạo ra một "bức tường ngờ vực" lớn, làm xói mòn niềm tin giữa hai bên. "Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc trong các cuộc đàm phán đã bắt đầu, nhưng hành vi của Mỹ trong nhiều năm qua, kể cả năm vừa rồi, đã gây khó khăn", ông Araghchi nói.
Cuộc đàm phán gián tiếp gần đây tại Oman, với sự tham gia của phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Araghchi dẫn đầu và phía Mỹ có Đặc phái viên Steve Witkoff cùng Jared Kushner, được xem là bước tiến mới. Đáng chú ý, lần đầu tiên Washington đưa Đô đốc Hải quân Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, đến bàn đàm phán, một động thái được coi là thông điệp cứng rắn khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hiện diện ngoài khơi Iran.
Chủ quyền và cảnh báo chiến tranh
Iran liên tục nhấn mạnh chủ quyền và độc lập quốc gia, phản đối việc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực. Ngoại trưởng Araghchi khẳng định Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium phục vụ mục đích dân sự, dù điều này có thể dẫn đến các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel. "Không ai có quyền ra lệnh cho chúng tôi được phép có hay không được phép có điều gì", ông tuyên bố.
Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, Tư lệnh quân đội Iran, cảnh báo rằng toàn bộ khu vực sẽ bị cuốn vào xung đột nếu Iran bị tấn công. "Ngay cả khi những kẻ xâm lược sẽ phải hứng chịu ngọn lửa của chiến tranh khu vực, thì điều đó cũng sẽ đẩy lùi tiến trình phát triển của khu vực nhiều năm và hậu quả sẽ do những kẻ hiếu chiến ở Mỹ và chế độ Zionist gánh chịu", ông Mousavi nói, ám chỉ Israel. Ông khẳng định Iran có đủ năng lực cho một cuộc chiến lâu dài với Mỹ.
Bối cảnh nội bộ căng thẳng
Những tuyên bố này được đưa ra khi Iran chuẩn bị kỷ niệm ngày Cách mạng Hồi giáo vào 11/2, với các cuộc tuần hành do nhà nước tổ chức. Tuy nhiên, đất nước vẫn chưa vượt qua làn sóng biểu tình bắt nguồn từ suy thoái kinh tế, giá cả leo thang và sự sụp đổ của đồng nội tệ. Chính quyền Iran cáo buộc Mỹ, Israel và các quốc gia châu Âu kích động biểu tình, trong khi các tổ chức nhân quyền quốc tế tố cáo lực lượng nhà nước đứng sau làn sóng giết chóc.
Theo số liệu, chính phủ Iran thông báo 3.117 người thiệt mạng, trong khi Cơ quan Tin tức Các nhà hoạt động Nhân quyền ghi nhận gần 7.000 ca tử vong. Hội đồng Điều phối các Công đoàn Giáo viên Iran công bố video "200 bàn học trống" tưởng niệm các nạn nhân trẻ tuổi, nhiều em bị bắn khi đang đi cùng cha mẹ. Một tháng sau thảm kịch, nhiều gia đình vẫn đau thương và tiếp tục lan tỏa thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng.
Giữa căng thẳng, người dân Iran tỏ ra hoài nghi về kết quả đàm phán với Mỹ. Saman, một nhân viên tại Tehran, chia sẻ: "Tôi 20 tuổi khi những cuộc đàm phán đầu tiên về hạt nhân diễn ra cách đây 23 năm. Những năm tháng tốt đẹp nhất đã ở lại phía sau, và thật đau lòng khi nghĩ đến những người trẻ đã mất mạng trong biểu tình".



