Hố sâu hoắm xuất hiện trên cầu Qasmiyeh sau đòn tấn công của Israel
Một hố sâu hoắm đã xuất hiện trên bề mặt cầu Qasmiyeh tại Lebanon vào ngày 24 tháng 3, sau khi lực lượng Israel thực hiện cuộc tấn công nhằm vào cây cầu huyết mạch này. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon.
Cầu huyết mạch bị hư hại nghiêm trọng
Cầu Qasmiyeh bắc qua sông Litani, một ranh giới tự nhiên phân định miền nam Lebanon. Việc phá hủy các cây cầu như Qasmiyeh có nguy cơ cắt đứt kết nối giữa miền nam với phần còn lại của đất nước. Một người dân Lebanon chia sẻ: "Như có thể thấy, chúng đã đánh trúng cây cầu này - một trong những cây cầu quan trọng nhất, nối liền Sidon và Tyre. Và mọi người thấy đấy, người Israel không quan tâm đến cây cầu, cũng chẳng quan tâm đến dân thường hay bất cứ điều gì khác; chúng đang tấn công khắp nơi".
Hình ảnh từ hãng thông tấn Reuters cho thấy cầu Qasmiyeh bị hư hại nặng nề sau khi trúng bom của Israel. Sự kiện này làm dấy lên lo ngại về an ninh và giao thông trong khu vực.
Bối cảnh giao tranh leo thang
Giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah bùng phát trở lại sau khi Hezbollah bắn rốc két vào Israel để ủng hộ Iran trong cuộc chiến chống lại chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel. Tổng thống Israel Isaac Herzog đã đến thăm thành phố Kiryat Shmona vào ngày 24 tháng 3, nơi phải hứng chịu hỏa lực rốc két và súng cối từ Hezbollah. Ngay sau chuyến thăm, còi báo động không kích đã khiến người dân chạy đi tìm nơi trú ẩn, và một tiếng nổ vang lên.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 23 tháng 3 cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội đẩy nhanh việc phá hủy nhà cửa ở Lebanon tại "các làng tiền tiêu" nhằm chấm dứt các mối đe dọa đối với người Israel. Ông cũng ra lệnh phá hủy tất cả các cây cầu bắc qua sông Litani của Lebanon, với lý do những cây cầu này được cho là được sử dụng cho "hoạt động khủng bố".
Hậu quả nghiêm trọng đối với Lebanon
Chính quyền Lebanon cho biết các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Hơn một triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa khi Israel ra lệnh cho người dân sơ tán khỏi nhiều vùng trên đất nước. Tình hình nhân đạo đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
Ông Mohammed Saleh, hiện đang trú ẩn tại Beirut, khẳng định: "Tôi sẽ trở lại miền nam Lebanon, và người Israel đừng nghĩ rằng bằng cách đánh bom cầu sẽ cắt đứt được con đường quay lại". Tuy nhiên, một số người ở Israel có kế hoạch khác. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich ngày 24 tháng 3 cho biết Israel nên chiếm lãnh thổ Lebanon đến tận sông Litani. Ông nói với một chương trình phát thanh rằng chiến dịch quân sự ở Lebanon "cần kết thúc với một thực tế hoàn toàn khác, cả về quyết định liên quan đến Hezbollah lẫn việc thay đổi biên giới của Israel".
Sự kiện này làm nổi bật tình hình căng thẳng đang leo thang tại khu vực, với những tác động sâu sắc đến đời sống người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng của Lebanon.



