F-35 Israel lập kỷ lục bắn hạ máy bay Iran trên bầu trời Tehran
Ngày 4 tháng 3, quân đội Israel chính thức thông báo một sự kiện quân sự đáng chú ý: tiêm kích tàng hình F-35 của Không quân Israel đã bắn rơi thành công máy bay chiến đấu hạng nhẹ Yak-130 của Iran trên không phận Tehran. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia, và phía Iran hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin trên.
Lần đầu tiên trong lịch sử chiến đấu
Theo báo cáo từ The Times of Israel, đây được xem là một cột mốc lịch sử trong ngành hàng không quân sự. Đây là lần đầu tiên một chiếc F-35, dòng máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm do Mỹ sản xuất, thực hiện nhiệm vụ bắn hạ một máy bay có người lái trong điều kiện chiến đấu thực tế. Sự kiện này không chỉ khẳng định khả năng chiến đấu vượt trội của F-35 mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử không chiến hiện đại.
Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên sau bốn thập kỷ, Không quân Israel ghi nhận chiến công bắn hạ máy bay có người lái trong một trận không chiến. Lần gần nhất được ghi nhận diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 1985, khi một tiêm kích F-15 của Israel xuất sắc bắn hạ hai tiêm kích MiG-23 của Syria trên bầu trời Lebanon. Sự kiện mới nhất một lần nữa khẳng định vị thế không lực hàng đầu của Israel trong khu vực.
Israel đánh giá năng lực quân sự của Iran
Mặc dù tuyên bố đã phá hủy hàng chục giàn phóng tên lửa của Iran trong các đợt tấn công gần đây, quân đội Israel vẫn thận trọng đánh giá rằng Tehran vẫn duy trì được năng lực tấn công đáng kể. Các chuyên gia quân sự nhận định, Iran tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển và hiện đại hóa kho vũ khí, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không, khiến tình hình an ninh trong khu vực luôn ở mức báo động cao.
Ông Donald Trump muốn can thiệp vào quá trình chọn Lãnh tụ tối cao Iran
Trong một diễn biến chính trị song song, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu gây chấn động liên quan đến tương lai chính trị của Iran. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với trang Axios vào ngày 5 tháng 3, ông Trump thẳng thắn chỉ trích Iran đang "lãng phí thời gian" trong quá trình bầu chọn Lãnh tụ tối cao kế nhiệm cố Lãnh tụ Ali Khamenei, người vừa qua đời trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 28 tháng 2.
Phản đối ứng viên tiềm năng
Chủ nhân từng của Nhà Trắng không ngần ngại bày tỏ quan điểm cá nhân về các ứng viên cho vị trí lãnh đạo tối cao của Iran. Ông đặc biệt nhắm đến ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ Ali Khamenei, và mô tả ông này là một nhân vật "tầm thường", hoàn toàn không phù hợp để đảm nhận vai trò lãnh đạo quốc gia. Trump cũng tuyên bố rõ ràng rằng Washington sẽ không chấp nhận bất kỳ tân lãnh tụ nào theo đuổi các chính sách tương tự như người tiền nhiệm, vì điều đó có thể đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột mới với Iran trong vòng năm năm tới.
Ý định can thiệp trực tiếp
"Tôi phải tham gia vào việc bổ nhiệm, giống như trường hợp của bà Delcy ở Venezuela", ông Trump tuyên bố, ám chỉ đến Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Bà Rodriguez đã lên nắm quyền lãnh đạo Venezuela sau khi Mỹ phát động chiến dịch nhằm bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ cựu Tổng thống Mỹ dự định can thiệp vào quá trình lựa chọn Lãnh tụ tối cao Iran bằng cách nào, trong bối cảnh ông Mojtaba Khamenei vẫn được coi là ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí này.
Các chuyên gia phân tích chính trị quốc tế nhận định, những phát biểu của ông Trump có thể làm phức tạp thêm tình hình ngoại giao vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời tác động không nhỏ đến tiến trình chuyển giao quyền lực nội bộ tại Tehran. Sự kiện này một lần nữa cho thấy sự nhạy cảm và tầm quan trọng của vấn đề lãnh đạo tại Iran trong bối cảnh địa chính trị khu vực đang có nhiều biến động.



