Căng thẳng Trung Đông làm đảo lộn hành trình người Việt, hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt
Căng thẳng Trung Đông làm đảo lộn hành trình người Việt

Căng thẳng Trung Đông làm đảo lộn hành trình người Việt, hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng trên toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không. Nhiều quốc gia trong khu vực Trung Đông đã phải đóng cửa không phận và các sân bay quan trọng, dẫn đến tình trạng gián đoạn hàng loạt chuyến bay kết nối châu Âu, châu Phi, phương Tây với châu Á. Hàng trăm nghìn hành khách trên khắp thế giới đã bị mắc kẹt hoặc buộc phải chuyển hướng đến các điểm đến không mong muốn.

Kế hoạch công tác tan vỡ, hành lý bỏ lại trên máy bay

Anh Đức Trịnh, 26 tuổi, một nhà sáng tạo nội dung cho kênh Vật Vờ Studio, đã trải qua những giờ phút căng thẳng khi chuyến bay từ Hà Nội sang Tây Ban Nha của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Theo kế hoạch ban đầu, chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Barcelona vào lúc 22 giờ 45 ngày 28 tháng 2, sau đó anh sẽ có chuyến công tác từ ngày 1 đến 7 tháng 3 trước khi trở về Việt Nam.

Tuy nhiên, thay vì quá cảnh tại Doha, Qatar như dự tính, máy bay đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Muscat, Oman. Anh Đức Trịnh chia sẻ với Thanh Niên rằng anh cảm thấy hoang mang vì mọi kế hoạch đã thay đổi hoàn toàn, không biết khi nào mới có thể rời khỏi Oman. Trong đêm 28 tháng 2, hành khách được Qatar Airways bố trí về khách sạn nghỉ ngơi với toàn bộ chi phí ăn ở do hãng chi trả, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho hành trình tiếp theo.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Điều tôi lo ngại nhất hiện nay là thời gian chờ đợi tại Oman có thể kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sang Tây Ban Nha công tác. Toàn bộ quần áo và hành lý ký gửi vẫn nằm trên máy bay, may mắn là quần áo ở đây cũng rẻ, chỉ ngang hoặc thậm chí rẻ hơn ở Việt Nam", anh Đức Trịnh bày tỏ. Anh phải liên tục cập nhật thông tin trên ứng dụng của hãng hàng không, nhưng lịch bay mới vẫn chưa được xác nhận.

Gia đình ly tán vì không phận đóng cửa

Không chỉ anh Đức Trịnh, nhiều người Việt khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chị Vũ Thị Thúy, cùng chồng người Phần Lan là anh Jyri Tapio và hai con nhỏ, đã về quê Đắk Lắk ăn Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cùng gia đình ngoại. Sau đó, anh Jyri cùng một người con đã trở về Phần Lan trước, còn chị Thúy và một người con khác ở lại Đắk Lắk, dự kiến trong vài ngày nữa sẽ bay trở lại Phần Lan để đoàn tụ gia đình.

Chị Thúy cho biết chuyến bay dự định vào ngày 12 tháng 3 từ Việt Nam về Phần Lan có quá cảnh tại Doha, nhưng cuộc tấn công vào Iran đã làm đảo lộn mọi thứ. "Tình hình Doha, Trung Đông cỡ vậy thì chuyến bay và sân bay đóng cửa. Giờ hai bố con ở Phần Lan, hai mẹ con ở Việt Nam", chị lo lắng chia sẻ. Chị hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định để chuyến bay có thể diễn ra suôn sẻ, và hiện đang theo dõi sát sao diễn biến cũng như tìm cách trở về Phần Lan đúng kế hoạch.

Hàng nghìn chuyến bay bị hủy, không phận đóng cửa trên diện rộng

Theo thông tin từ hãng thông tấn AP, hàng trăm nghìn hành khách đã bị mắc kẹt hoặc phải chuyển hướng đến các sân bay khác sau khi Israel, Qatar, Syria, Iran, Iraq, Kuwait và Bahrain đồng loạt đóng cửa không phận. Trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24 ghi nhận không có hoạt động bay nào trên không phận Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sau khi chính phủ nước này tuyên bố đóng cửa tạm thời và một phần không phận.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Các sân bay trung chuyển quan trọng như Dubai, Abu Dhabi và Doha đã phải đóng cửa, dẫn đến việc hủy bỏ hơn 1.800 chuyến bay của các hãng hàng không lớn ở Trung Đông. Ba hãng hàng không chủ chốt hoạt động tại các sân bay này - Emirates, Qatar Airways và Etihad - thường phục vụ khoảng 90.000 hành khách mỗi ngày đi qua các trung tâm này, và thậm chí còn nhiều hơn nữa đến các điểm đến ở Trung Đông, theo công ty phân tích hàng không Cirium.

Tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến người dân địa phương mà còn tác động sâu rộng đến du khách quốc tế, trong đó có nhiều người Việt Nam đang có kế hoạch di chuyển hoặc công tác ở nước ngoài. Sự bất ổn tại Trung Đông tiếp tục đặt ra những thách thức lớn cho ngành hàng không toàn cầu và an ninh hàng không.