Bệnh viện dã chiến số 7 tại Nam Sudan: Lì xì Tết và lớp học thủ công lan tỏa yêu thương
Bệnh viện dã chiến số 7: Lì xì Tết, lớp học thủ công ở Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến số 7 tại Nam Sudan: Lì xì Tết và lớp học thủ công lan tỏa yêu thương

Trong không khí rộn ràng đón Tết Nguyên đán, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam tại Nam Sudan đã triển khai hàng loạt hoạt động ý nghĩa, không chỉ dành cho cán bộ nhân viên mà còn hướng đến bệnh nhân và cộng đồng địa phương. Những việc làm này góp phần khẳng định bản lĩnh và uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong bối cảnh khu vực còn nhiều bất ổn.

Trao lì xì đỏ thắm và động viên lực lượng trực chiến

Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp đến từng buồng bệnh để thăm hỏi, chúc Tết các bệnh nhân đang điều trị. Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc bệnh viện, đã trao tặng những phong bao lì xì đỏ thắm – biểu tượng của may mắn, hy vọng và khởi đầu mới theo truyền thống Tết cổ truyền Việt Nam. Hành động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sức khỏe và tinh thần của người bệnh.

Song song đó, ban lãnh đạo cũng dành thời gian động viên các kíp trực cấp cứu, tổ phản ứng nhanh và lực lượng bảo đảm an ninh. Những người này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất cho bệnh viện, đảm bảo khả năng chiến đấu, cứu chữa và ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Giữa lúc tình hình an ninh leo thang, sự chuẩn bị chu đáo này chính là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm và năng lực của Việt Nam trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc thi vẽ tranh và lớp học thủ công: Gieo mầm ước mơ cho trẻ em

Trước các hoạt động chúc Tết, bệnh viện đã tổ chức một sự kiện hợp tác quân-dân đầy cảm xúc tại một trường tiểu học trong khu tái định cư Bentiu, nơi nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa do xung đột. Hơn 200 phần quà, bao gồm sách vở, đồ dùng học tập và quần áo, đã được trao tận tay học sinh và giáo viên. Ngay trong khuôn viên trường, một cuộc thi vẽ tranh đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các em nhỏ.

Với giấy vẽ và bút màu do các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam cung cấp, các em đã thỏa sức sáng tạo, gửi gắm những ước mơ giản dị nhưng đầy xúc động. Nhiều bức tranh mô tả về một mái nhà kiên cố, bữa ăn đủ đầy hay lớp học vững vàng; có em mơ ước trở thành bác sĩ để cứu người, có em lại mong muốn bảo vệ người thân. Đặc biệt, hình ảnh lá cờ Việt Nam xuất hiện trang trọng trong nhiều tác phẩm, như một biểu tượng của niềm tin và lòng biết ơn mộc mạc mà sâu sắc dành cho những người lính quân y.

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động là lớp học thủ công được tổ chức ngay tại sân trường. Cán bộ nhân viên bệnh viện đã tận tình hướng dẫn giáo viên, học sinh và phụ nữ địa phương cách tạo ra các sản phẩm như túi và giỏ từ lá cây bồn bồn. Hoạt động này phản ánh cách tiếp cận nhân đạo hiện đại của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam: không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần nâng cao năng lực cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là kết quả của quá trình nghiên cứu và sáng tạo từ nhóm “Nghề thủ công” thuộc bệnh viện trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ý nghĩa sâu sắc của các hoạt động nhân văn

Các hoạt động trên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 không chỉ mang lại niềm vui ngắn hạn mà còn để lại dấu ấn lâu dài trong lòng người dân địa phương. Chúng thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ y tế và trách nhiệm xã hội, góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam như một đối tác đáng tin cậy trong các hoạt động quốc tế. Qua đó, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái tiếp tục được lan tỏa, khẳng định giá trị của sứ mệnh gìn giữ hòa bình mà Việt Nam đang thực hiện tại Nam Sudan.