Một phi công và một hành khách đã sống sót sau vụ tai nạn trực thăng nghiêm trọng xảy ra tại Thái Lan vào sáng ngày 3 tháng 5. Hai người đàn ông này đang ở trên chiếc trực thăng Cabri G2 khi nó bất ngờ mất kiểm soát và lao xuống gần một trạm xăng PTT ở ngoại ô Bangkok.
Diễn biến vụ tai nạn
Các nhân chứng cho biết cả hai người đã kịp thời nhảy khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống đất và phát nổ thành một quả cầu lửa lớn. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn gần trung tâm bảo dưỡng tàu điện BTS trên đường Sukhumvit ở Samut Prakan, và đã dập tắt đám cháy âm ỉ.
Phản ứng của những người sống sót
Điều đáng chú ý là hai người đàn ông Thái Lan có mặt trên máy bay vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn đã từ chối điều trị y tế cho các vết thương của họ. Nhân viên y tế Eakkapop từ quỹ Phra Chul Fort cho biết: "Có hai người đàn ông Thái Lan trên máy bay. Họ đã kịp nhảy ra trước khi máy bay rơi và chạy khỏi hiện trường. Họ từ chối điều trị và không cung cấp thông tin cá nhân. Cảnh sát hiện đang điều tra danh tính của họ và tổ chức mà họ trực thuộc."
Công tác điều tra
Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh vụ tai nạn để đảm bảo an toàn và cho phép các đội cứu hộ tiếp tục hoạt động. Các nhà điều tra hiện đang kiểm tra hiện trường một cách kỹ lưỡng để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, đặc biệt là về danh tính và lý do tại sao hai người đàn ông lại từ chối sự giúp đỡ y tế.
Phương Linh (t/h)



