550 Công Nhân Khó Khăn Được Bay Miễn Phí Về Quê Ăn Tết Từ Sân Bay Tân Sơn Nhất
Vào ngày 12.2, một khung cảnh ấm áp và xúc động đã diễn ra tại nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, khi 550 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tập trung để lên chuyến bay miễn phí về quê đón tết. Sự kiện này là một phần của chương trình Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026, được tổ chức bởi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).
Niềm Vui Không Thể Ngủ Được Của Người Lao Động
Chị Nguyễn Thị Thi Thi, 37 tuổi, một công nhân tại công ty KG Taekwang Vina ở Đồng Nai, đã chia sẻ: "Mừng đến nỗi không ngủ được!". Gia đình chị Thi đã 5 năm chưa về quê ở Bắc Ninh ăn tết, do cả vợ chồng đều làm công nhân và phải nuôi hai con nhỏ. Chị cho biết, chi phí về quê dịp tết thường rất cao, với vé xe hoặc máy bay có thể lên đến hơn 20 triệu đồng, một số tiền lớn đối với họ. Nhờ được tặng vé máy bay miễn phí, chị Thi và gia đình cuối cùng cũng có cơ hội sum họp sau nhiều năm lỡ hẹn.
Hành Trình Về Quê Sau Nhiều Năm Xa Cách
Từ sáng sớm, người lao động đã có mặt tại nhà ga T3, không chỉ từ TP.HCM mà còn từ các tỉnh lân cận như Tây Ninh và Đồng Nai. Nhiều người trong số họ đã không về quê ăn tết từ 3 đến hơn 10 năm, khiến chuyến bay này trở thành một giấc mơ thành hiện thực. Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh: "Chuyến bay rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp người lao động được về quê nhanh hơn, thoải mái hơn và sớm được gặp người thân gia đình".
Sự Hỗ Trợ Từ Các Tổ Chức Công Đoàn
Trong tổng số 550 vé máy bay miễn phí, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng 500 vé, trong khi Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng đóng góp thêm 500 vé để giúp đỡ người lao động. Mỗi người tham gia còn nhận được phần quà trị giá 300.000 đồng từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước khi di chuyển đến khu vực làm thủ tục bay.
Giá Vé Cao Khiến Nhiều Người Không Dám Mơ
Vào dịp cận tết, giá vé máy bay từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung và miền Bắc thường dao động từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng mỗi chiều, khiến nhiều công nhân không dám nghĩ đến việc về quê. Anh Nguyễn Văn Trường, 52 tuổi, quê ở Hưng Yên, đã 3 năm không về quê ăn tết, chia sẻ niềm vui khi sắp được lên máy bay. Những khoảnh khắc như một nữ công nhân gọi điện báo tin cho người thân hay các hành khách nhí hồ hởi cùng mẹ đã làm nổi bật không khí hân hoan của sự kiện.
Chuyến Bay Mang Lại Hy Vọng Và Sum Vầy
Đúng 15 giờ ngày 12.2, người lao động đã cất cánh đến các điểm đến như Hà Nội, Nghệ An và TP.Huế, để đón tết trên quê hương sau nhiều năm xa cách. Chương trình này không chỉ là một hành động thiết thực hỗ trợ an sinh xã hội mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, giúp những người lao động khó khăn có cơ hội đoàn tụ gia đình trong dịp tết cổ truyền.



