Một câu chuyện hy hữu xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh khi một bà mẹ thuê người tắm cho con nhỏ nhưng không ngờ người giúp việc lại có quan hệ tình cảm với chồng mình.
Phát hiện sự thật đau lòng
Chị H. (32 tuổi, ngụ quận 7) kể lại, do công việc bận rộn, chị thuê một phụ nữ tên L. (28 tuổi) đến nhà tắm và chăm sóc cho con trai 2 tuổi. Sau một thời gian, chị thấy chồng mình có biểu hiện lạ, thường xuyên về nhà sớm và hay ở trong phòng tắm lâu với con. Nghi ngờ, chị H. đã gắn camera giấu kín trong phòng tắm và phát hiện chồng mình và người giúp việc có hành vi thân mật khi tắm cho bé.
Hôn nhân đổ vỡ
Sau khi có bằng chứng, chị H. đã đối chất và chồng chị thừa nhận đã có quan hệ tình cảm với người giúp việc. Cuộc hôn nhân 5 năm của họ kết thúc trong đau đớn. Chị H. cho biết: “Tôi không ngờ người mình tin tưởng lại phản bội mình như vậy. Tôi thuê người để chăm sóc con, không ngờ lại mất luôn chồng”.
Bài học cho các gia đình
Câu chuyện là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình khi thuê người giúp việc. Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng, các cặp vợ chồng nên có sự tin tưởng và giao tiếp cởi mở để tránh những hiểu lầm và tổn thương không đáng có.



