Trộm hàng loạt trốn truy nã 16 năm bị bắt khi về Ý xem Olympic Mùa đông
Trộm trốn 16 năm bị bắt khi về Ý xem Olympic

Kẻ trộm hàng loạt trốn truy nã 16 năm sa lưới khi về Ý xem Olympic Mùa đông

Sau một hành trình lẩn trốn kéo dài suốt 16 năm, một tên tội phạm chuyên thực hiện các vụ trộm cắp hàng loạt cuối cùng đã phải đối mặt với công lý. Hắn bị bắt giữ ngay trên đất Ý, trong khoảnh khắc định mệnh khi quay trở lại quốc gia này với mục đích cổ vũ cho đội tuyển khúc côn cầu trên băng của Slovakia tại Thế vận hội Mùa đông.

Bản án treo và cuộc truy lùng không ngừng nghỉ

Theo thông tin từ lực lượng Carabinieri của Ý, vào tối ngày 11 tháng 2, cảnh sát địa phương đã thành công trong việc tóm gọn một người đàn ông 44 tuổi mang quốc tịch Slovakia. Hành động này được thực hiện dựa trên lệnh bắt giữ do công tố viên Ý ban hành từ năm 2010, vẫn còn hiệu lực sau khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Dù nằm trong danh sách truy nã suốt nhiều năm liền, đối tượng này vẫn tỏ ra liều lĩnh khi quyết định quay lại Ý. Động cơ của hắn không gì khác ngoài việc muốn được chứng kiến tận mắt màn trình diễn của đội tuyển khúc côn cầu trên băng Slovakia tại đấu trường Olympic Mùa đông. Tuy nhiên, giấc mơ được hòa mình vào không khí sôi động của thể thao đỉnh cao đã tan vỡ ngay trước khi kịp bắt đầu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chiếc bẫy pháp lý được giăng sẵn

Cảnh sát Ý đã lần ra manh mối sau khi phát hiện hắn đăng ký lưu trú tại một nhà nghỉ khiêm tốn nằm ở khu vực ngoại ô thành phố Milan. Từ thông tin quan trọng này, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai một chiến dịch bí mật và ập đến địa điểm nói trên để thi hành lệnh bắt giữ vẫn còn giá trị pháp lý sau 16 năm.

Người đàn ông này phải chấp hành mức án 11 tháng 7 ngày tù giam do hàng loạt vụ trộm cắp cửa hàng xảy ra vào năm 2010. Sau khi bị bắt giữ, hắn đã được chuyển ngay đến nhà tù trung tâm San Vittore để bắt đầu thi hành án phạt mà mình đã cố gắng trốn tránh bấy lâu nay.

Chiến thắng trên sân băng và sự thất bại trước công lý

Trong khi đó, vào đúng tối ngày 11 tháng 2, tại Santagiulia Arena, trận đấu khúc côn cầu trên băng giữa Slovakia và Phần Lan đã diễn ra đầy kịch tính. Kết quả chung cuộc chứng kiến Slovakia giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1 trong khuôn khổ bảng B của giải đấu.

Thật đáng tiếc, một "cổ động viên đặc biệt" của đội tuyển Slovakia đã không thể chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Thay vì được reo hò cổ vũ cho các cầu thủ, người đàn ông ấy buộc phải đối mặt với những bức tường nhà tù lạnh lẽo, kết thúc hành trình trốn chạy kéo dài suốt 16 năm.

Thế vận hội Mùa đông năm nay đã chứng kiến nhiều câu chuyện đáng chú ý và đầy cảm xúc. Tuy nhiên, có lẽ không sự kiện nào lại gây bất ngờ và thu hút sự chú ý của dư luận bằng màn sa lưới của một kẻ đào tẩu sau nhiều năm lẩn trốn. Sự kiện này một lần nữa khẳng định rằng, pháp luật luôn có những cách riêng để đưa các đối tượng vi phạm ra trước công lý, bất kể thời gian trôi qua là bao lâu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình