Phụ nữ Trung Quốc bị lừa hơn 5 tỷ đồng qua dịch vụ mai mối hôn nhân cao cấp
Câu chuyện đau lòng về một phụ nữ tại Thượng Hải, Trung Quốc đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn từ các dịch vụ mai mối hôn nhân. Chị Uông (tên nhân vật đã được thay đổi) đã phải trả giá đắt cho niềm tin vào một mối quan hệ được môi giới với mức phí lên tới 115 triệu đồng.
Khởi đầu từ hợp đồng mai mối đắt đỏ
Cách đây hai năm, chị Uông đã ký hợp đồng với một công ty môi giới hôn nhân tại Thượng Hải. Với mức phí khoảng 30.000 NDT (tương đương 115 triệu đồng), chị được cam kết giới thiệu sáu đối tượng tiềm năng. Trong số đó, anh Vương được quảng cáo là "ứng viên lý tưởng" với hồ sơ ấn tượng: sinh năm 1983, sở hữu nhà và xe riêng, cùng thu nhập hàng năm lên đến 600.000 NDT (khoảng 2,3 tỷ đồng).
Mối quan hệ phát triển nhanh chóng và những khoản vay liên tiếp
Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên qua mai mối, tình cảm giữa hai người nhanh chóng nảy nở. Chỉ sau bốn mươi ngày quen biết, người đàn ông bắt đầu đưa ra lý do gặp khó khăn trong công việc để vay mượn. Khoản vay đầu tiên là 80.000 NDT (hơn 308 triệu đồng) – toàn bộ số tiền tiết kiệm của chị Uông.
Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu cho một chuỗi dài những lý do vay tiền tiếp theo:
- Cần tiền để "ghi điểm" nhằm thăng chức trong công việc.
- Chi phí tiếp khách quan trọng và đặt vé máy bay cho lãnh đạo.
- Bị giữ lại trong chuyến công tác và cần tiền để "giải cứu".
Tần suất vay mượn trở nên dày đặc, gần như ngày nào anh ta cũng yêu cầu chị Uông xoay tiền. Khi không còn khả năng tài chính, chị được gợi ý vay qua các nền tảng tín dụng trực tuyến.
Niềm tin mù quáng và những khoản nợ khổng lồ
Tin tưởng vào tương lai chung sống hạnh phúc, chị Uông đã không ngần ngại vay mượn từ người thân, các ngân hàng, và cả những khoản vay online để đáp ứng yêu cầu của bạn trai. Từ tháng 6/2024 đến tháng 4/2025, chị đã thực hiện ba mươi lần chuyển tiền, với tổng số tiền lên đến 1,3 triệu NDT (hơn 5 tỷ đồng).
Mỗi khi chị Uông nhắc đến việc trả nợ, người đàn ông đều tìm cách trì hoãn. Thậm chí, anh ta còn viện dẫn lý do mẹ qua đời để xin khất nợ thêm thời gian.
Sự thật phũ phàng và hành vi trốn tránh
Đầu năm 2025, khi các khoản nợ bị thúc ép trả, chị Uông rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, thường xuyên khóc lóc vì áp lực tài chính. Ngay sau đó, người đàn ông đột ngột chặn mọi liên lạc và biến mất khỏi nơi ở.
Trong quá trình tìm hiểu để khởi kiện, chị Uông phát hiện ra sự thật gây sốc:
- Người đàn ông thực chất sinh năm 1980, không phải 1983 như thông tin ban đầu.
- Anh ta không hề làm việc tại doanh nghiệp nhà nước như đã tuyên bố.
Khi trình báo sự việc với công an, một tình tiết gây sốc hơn nữa đã xuất hiện. Người mẹ mà người đàn ông nói đã qua đời lại có mặt tại cơ quan chức năng. Bà này đề nghị thay con trai giải quyết vấn đề, thậm chí đề xuất bán nhà để trả nợ. Tuy nhiên, chị Uông đã từ chối vì phát hiện người đàn ông đang vướng nhiều vụ kiện và nợ nần chồng chất.
Đối tượng đã xuất cảnh và vụ việc đang được điều tra
Đáng chú ý, đối tượng này đã xuất cảnh sang Thái Lan từ tháng 2/2025 và cho đến nay vẫn chưa quay về Trung Quốc. Theo nhận định của các luật sư, hành vi của người đàn ông có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Câu chuyện của chị Uông không chỉ là lời cảnh tỉnh về những rủi ro trong việc tìm kiếm bạn đời qua các dịch vụ mai mối, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thận trọng và xác minh thông tin trong các mối quan hệ tình cảm, đặc biệt khi có liên quan đến tài chính.



