Một vụ lừa đảo tinh vi đã xảy ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khi một người đàn ông tự xưng là cán bộ công an để chiếm đoạt số tiền lớn từ nạn nhân. Nguyễn Trí Thiện, 28 tuổi, cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã bị Công an phường Xuân Hương, Đà Lạt tạm giữ vào ngày 11 tháng 2 năm 2026 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Thiện đã tiếp cận một người đàn ông sống tại phường Lâm Viên, Đà Lạt. Anh ta tự giới thiệu mình là cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế (C03) thuộc Bộ Công an, nhằm tạo dựng lòng tin ban đầu từ phía nạn nhân.
Chiêu trò lừa đảo
Thiện khoe khoang rằng mình đang có một lô rượu ngoại nhập khẩu được lưu trữ tại Cảng Sài Gòn, cần thanh lý gấp với giá cực kỳ hấp dẫn. Anh ta hứa hẹn có thể cung cấp 100 chai rượu ngoại với tổng giá chỉ 100 triệu đồng, một mức giá được cho là rẻ hơn nhiều so với thị trường.
Để thuyết phục nạn nhân, Thiện đã đề nghị người này đặt cọc trước 50 triệu đồng, với cam kết sẽ giao hàng sau 3 đến 5 ngày. Tin tưởng vào lời hứa, nạn nhân đã ngay lập tức chuyển khoản 20 triệu đồng cho Thiện như một phần của số tiền đặt cọc.
Hành vi gia tăng sự tin tưởng
Nhằm củng cố vỏ bọc và tăng thêm độ tin cậy, Thiện đã thực hiện một loạt hành động tinh vi. Anh ta đến các trung tâm thương mại để chụp ảnh những chai rượu ngoại đắt tiền đang được trưng bày, sau đó gửi những hình ảnh này cho nạn nhân như bằng chứng về hàng hóa.
Không dừng lại ở đó, Thiện còn đặt mua quân phục công an thông qua các trang mạng trực tuyến. Sau khi nhận được bộ đồ, anh ta đã mặc nó đến tận nhà của nạn nhân, tạo ra một hình ảnh chuyên nghiệp và chính thống nhằm xóa tan mọi nghi ngờ.
Hậu quả và thiệt hại
Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Thiện liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Dưới sự thuyết phục của kẻ lừa đảo, người đàn ông ở Đà Lạt đã tiếp tục chuyển khoản và đưa tiền mặt, nâng tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 131,5 triệu đồng.
Sau một thời gian dài chờ đợi mà không nhận được bất kỳ chai rượu nào như đã hứa, nạn nhân mới bắt đầu tìm cách liên lạc và đối chất với Thiện. Trước sự chất vấn, Thiện đã thừa nhận toàn bộ sự thật rằng không hề có lô rượu ngoại nào để bán, và số tiền nhận được đã bị anh ta tiêu xài hết. Anh ta chỉ có thể trả lại được 23,5 triệu đồng cho nạn nhân, để lại một khoản thiệt hại lớn.
Kết luận và cảnh báo
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo người dân về những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt là việc giả danh nhân viên công an để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo mọi người cần thận trọng và xác minh thông tin kỹ lưỡng trước khi thực hiện các giao dịch tài chính lớn.



