Bi kịch từ cơn ghen: Người chồng Nghệ An nhận án chung thân vì giết người tình của vợ
Ngày 23/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Cường (39 tuổi, trú tại xã Quỳnh Mai, Nghệ An) về tội Giết người. Phiên tòa thu hút sự chú ý của đông đảo người thân bị cáo, trong đó có ba đứa con nhỏ được đưa đến để gặp mặt cha lần cuối trước khi án phạt được tuyên. So với thời điểm phạm tội, Cường trông gầy gò và xanh xao hơn hẳn, phản ánh sự dằn vặt nội tâm.
Hoàn cảnh gia đình đầy khó khăn và mâu thuẫn bùng phát
Cuộc sống của Cường vốn chẳng dễ dàng. Mồ côi cha từ sớm, anh lớn lên trong sự tảo tần của mẹ già - bà H.T.H. (sinh năm 1956), người một mình nuôi hai con khôn lớn. Do hoàn cảnh khó khăn, Cường chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ học, cùng mẹ mưu sinh bằng đủ nghề. Đến tuổi trưởng thành, anh kết hôn với chị H.T.Nh. (sinh năm 1994), và hai vợ chồng có với nhau ba đứa con nhỏ.
Dù cuộc sống vất vả, gia đình họ vẫn tràn ngập tiếng cười. Cường chịu khó làm đủ việc để nuôi vợ con, còn chị Nh. sau đó cũng đi làm công nhân tại một công ty địa phương. Tưởng rằng hạnh phúc bình dị sẽ kéo dài, nhưng mọi thứ đổ vỡ vào cuối tháng 10/2024 khi mâu thuẫn vợ chồng leo thang. Chị Nh. quyết định ra thuê trọ ở riêng, để lại Cường một mình chăm sóc ba con nhỏ. Để có thêm thu nhập, ngoài công việc thợ sơn, Cường còn làm phục vụ tại một quán bar vào ban đêm.
Đêm định mệnh dẫn đến hành động mù quáng
Vào tối 31/12/2024, trong lúc đang làm việc tại quán bar, Cường bất ngờ nhìn thấy vợ mình đi cùng anh Xia L. (sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc) và một nhóm bạn. Lát sau, khi thấy hai người rời đi, Cường lập tức lấy xe máy đuổi theo. Khoảng 22h30 cùng ngày, anh phát hiện vợ và người đàn ông ngoại quốc bước vào một phòng trọ.
Trong cơn ghen tuông dâng trào, Cường cầm kéo sắt, yêu cầu mở cửa. Thấy vợ không hợp tác và tắt điện, anh đã phá cửa sắt, thò tay vào mở chốt. Khi vào được bên trong, Cường liền đấm đá vợ dữ dội. Chứng kiến cảnh đó, anh Xia L. bật dậy hỏi bằng tiếng Trung thì bị Cường dùng kéo tấn công, khiến nạn nhân ngã xuống và tử vong ngay sau đó do vết thương trúng tim.
Chị Nh. hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Cường túm lại, đâm một nhát trúng mạn sườn. Trong lúc giằng co, tiếng kêu cứu của chị đã thu hút sự chú ý của chủ trọ và một số người xung quanh, họ chạy đến can ngăn kịp thời. Người vợ sau đó được đưa vào bệnh viện điều trị với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 23%.
Phiên tòa đầy nước mắt và bản án nghiêm khắc
Tại phiên tòa, bị cáo Cường thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Anh trình bày rằng việc vợ bỏ nhà đi, không quan tâm đến con cái đã khiến mình vô cùng bức xúc. Khi muốn ly hôn, chị Nh. lại không hợp tác và chặn mọi liên lạc. Do đó, khi chứng kiến cảnh vợ đi cùng người đàn ông khác, Cường đã không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến hành động đáng tiếc.
Bị cáo tỏ ra ăn năn, hối lỗi, xin lỗi người bị hại và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về chăm sóc ba đứa con thơ. Nhắc đến các con, Cường không kìm được nước mắt. Đáng chú ý, người vợ - với tư cách là nạn nhân - cũng có mặt tại tòa, xin giảm án cho chồng và không yêu cầu bồi thường.
Người thân của bị cáo chia sẻ, sau khi vợ bỏ đi, Cường phải gửi con cho mẹ già để đi làm. Anh làm việc cật lực cả ngày lẫn đêm, kiếm thêm 200.000 đồng mỗi tối từ công việc ở quán bar để nuôi con. Bà H., mẹ của Cường, nghẹn ngào: "Lúc đầu nghe tin con dâu ngoại tình, tôi không tin. Trước đây, nó vốn hiền lành, chịu khó. Nhưng từ khi đi làm công ty, tính tình thay đổi. Hai vợ chồng mâu thuẫn, nó ra ở riêng. Tôi phải phụ Cường chăm các cháu. Giờ con trai vào tù, tôi một mình gánh vác. Chị gái Cường trước còn phụ giúp, nhưng giờ bị ung thư rồi. Mỗi lần nghĩ đến tương lai, tôi lại khóc."
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội và xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như sự thành khẩn khai báo và thái độ ăn năn hối lỗi. Cuối cùng, tòa tuyên phạt Nguyễn Đức Cường tù chung thân về tội Giết người.
Hậu quả nặng nề và bài học đắt giá
Bản án chung thân là cái giá quá đắt mà Cường phải trả cho hành vi thiếu kiềm chế của mình. Hành động nông nổi không chỉ cướp đi mạng sống của một người mà còn khiến ba đứa con nhỏ trở nên bơ vơ, đẩy gánh nặng gia đình lên đôi vai yếu ớt của người mẹ già. Giá như bị cáo biết cách xử lý mâu thuẫn một cách ôn hòa hơn, có lẽ bi kịch đau lòng này đã không xảy ra.
Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về hậu quả khôn lường của những hành động bộc phát trong lúc nóng giận. Nó không chỉ hủy hoại cuộc đời của bị cáo mà còn kéo theo hệ lụy dai dẳng cho những người thân vô tội, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già trong gia đình.



